Bạn Cùng Bàn Mỏng Manh Yếu Đuối

Chương 15

Bây giờ đã khai giảng, tự nhiên vẫn phải lấy việc học làm trọng.

Nghề chính của cậu là học sinh, còn sư huynh thì là nhà thiết kế thời trang kiêm giám đốc của một thương hiệu nổi tiếng, suốt ngày bận tối mắt tối mũi, cứ bay đi bay lại như con thoi, y hệt sư phụ cậu, bận rộn lên thì có khi cả mấy tháng trời cũng mất tăm mất tích.

Hồi nhỏ cậu còn bé, sư phụ và sư huynh không dám để cậu ở nhà một mình, nên mỗi lần đi đâu cũng xin nghỉ phép cho cậu rồi dẫn theo, bây giờ cậu đã lớn, thêm hai năm nữa là thành niên rồi, cũng không cần phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh như hồi nhỏ, nên họ cũng yên tâm để cậu ở lại trường học.

Còn về tiền bạc, Quý Nam Tinh từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thiếu thốn.

Những người bước chân vào con đường này, khó tránh khỏi mang theo một số thiên mệnh, vướng phải ngũ tật tam thiếu là điều khó tránh khỏi.

Ngũ tật: góa vợ, góa chồng, mồ côi, cô độc, tàn tật.

Tam thiếu: tiền tài, mạng sống, quyền lực.

Quý Nam Tinh số tốt, nhưng số cũng không tốt, mệnh cách của cậu vướng phải một trong những điều khó giải nhất, cậu thiếu mệnh.

Ngay cả mạng sống cũng không có, thì ngũ tật nhị thiếu còn lại tự nhiên sẽ không tìm đến cậu, cho nên sau khi tích công đức để sống sót, cậu cũng không lo sẽ vướng phải những điều khác, tiền tài đương nhiên cũng tiêu xài thoải mái hơn một chút.

Còn về nguồn thu nhập của cậu thì nhiều lắm.

Sư phụ của cậu có lẽ là do năng lực quá mạnh, ngũ tật phạm ba, tam thiếu phạm hai, không phải góa vợ cũng không phải cô độc, mệnh số rất dài, nói đơn giản là命硬, nhưng lại nghèo.

Cho nên sau khi nhận nuôi cậu, để không cho cậu chết đói, liền giao cậu cho sư huynh nuôi, ngay cả tên của cậu cũng là đặt theo sư huynh.

Ngoại trừ hộ khẩu và giấy tờ nhận nuôi đứng tên sư phụ, cậu từ nhỏ đã lớn lên ở nhà họ Quý.

Nhà họ Quý chủ yếu làm nghiên cứu thuốc, nắm trong tay mấy dự án bằng sáng chế, chỉ cần một cái thôi là có thể ăn no cả đời, thứ không thiếu nhất chính là tiền.

Nhà họ Quý có ba người con, anh cả Quý Vân Đình, hiện là người nắm quyền nhà họ Quý, chị hai Quý Nghiên Đình, một người cuồng nghiên cứu khoa học, sư huynh của cậu là con út, hồi nhỏ vì hay gặp ma và bị mất hồn nên được sư phụ nhận làm đồ đệ.

Còn cậu thì đối ngoại là con thứ tư nhà họ Quý, tuy không có trong hộ khẩu cũng chưa chính thức gọi bố mẹ, nhưng quan hệ với họ cũng đã như người một nhà.

Anh cả rất bận, nhất là sau khi tiếp quản công việc của Quý ba, thời gian ở bên cạnh bọn họ cũng ít đi, nên cách thể hiện tình yêu thương trực tiếp nhất chính là cho tiền.

Chị hai cũng rất bận, thường xuyên ở trong phòng thí nghiệm, cả năm cũng khó gặp mặt vài lần, nên cũng học theo cách yêu thương của anh cả, cũng là cho tiền đủ kiểu.