Livestream Xem Bói: Tiểu Vương Địa Ngục Hướng Dẫn Cách Làm Người Tốt Trên Mạng

Chương 14

[Có bạn gái rồi à! Hừ, ghen tị thật đấy!]

[Chủ phòng thuê tên này bao nhiêu tiền vậy?]

Tề Đàn bật cười: “Có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?”

Vu Hạo nuốt nước bọt, lấy hết can đảm nói: "Tin xấu trước đi, đại sư cứ yên tâm nói thật, tôi không sợ ma!"

Nói xong câu này, Vu Hạo dịch chuyển, nhích mình ngồi dưới ánh mặt trời. Cậu ta chỉ muốn thể hiện rằng mình là người cứng cỏi!

Tề Đàn cũng không vòng vo, "Tin xấu là, bên cạnh cậu có một con ma, tin tốt là con ma đó cũng không muốn đi theo cậu."

"Cái gì?" Vu Hạo tròn mắt.

Tề Đàn nhắc nhở: "Cái cốc di chuyển là vì bà ấy đang bị mắc kẹt trong cái cốc, nên chỉ đành đi theo cậu."

“Nhưng cái cốc đó là do tôi và bạn gái tự làm ở tiệm gốm mà!”, Vu Hạo vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Vẫn là để bà ấy giải thích cho cậu."

Ngay sau đó, một bà lão mặc tạp dề, khoảng chừng năm mươi, sáu mươi tuổi xuất hiện bên cạnh Vu Hạo.

Vu Hạo run rẩy hai tay: "Bà... bà không phải là bà chủ tiệm gốm sao?"

Bà lão cười nhạt: "Đúng vậy, chính là tôi!"

"Vậy tại sao bà lại đi theo tôi?"

Bà lão lập tức mắng chửi không ngừng nghỉ, lời nói tuôn ra như nước lũ tràn bờ.

“Hai đứa yêu nhau sao không nặn cái gì đơn giản hơn? Nặn cái gì mà Ultraman hoa hòe loè loẹt, cầu kì, đến khi đem vào nung trong lò lại bị nứt!"

“Tiền đã thu rồi, còn làm khác sao được!”, Bà chủ bụng đầy oán giận.

“Tôi chỉ còn cách thức khuya nặn lại cái khác, vô tình khiến tay bị thương làm máu dính vào phôi đất!”

“Không biết có phải vì quá mệt hay không mà chết ngay trong giấc ngủ của mình, đến khi mở mắt ra đã thấy mình lơ lửng gần cái cốc, còn bị buộc phải nghe mấy lời âu yếm sến súa của hai đứa trẻ.”

“Mấy cái hôn "chụt chụt" qua màn ảnh thì tôi không nói gì, đằng này cậu còn cởi đồ trước mặt tôi!”

“Tôi cũng đâu phải bà già biếи ŧɦái, dĩ nhiên phải nhắc nhở cậu chú ý chứ!”, Bà lão nói một cách hùng hồn.

Mặc dù chàng trai này có vóc dáng đẹp, nhưng chồng bà hồi trẻ cũng chẳng kém.

Vu Hạo nghe đến đơ người, anh ta ước gì mình chưa từng vào phòng livestream của Tề Đàn, nếu không đã không phải trải qua cảnh tượng xấu hổ đến mức muốn độn thổ thế này!

[Không thể tin được! Haha]

[Bà lão xem ra vẫn có đạo đức nghề nghiệp, nếu là tôi thì ôi thôi, nhắc nhở làm gì, nhìn múi bụng không thích à?]

[Tôi đang xem cái gì vậy, chủ phòng trông như con ngốc, giải tán hết đi!]

[Buồn cười quá! Ha ha ha!]

[Em đã chia sẻ phòng livestream cho bạn gái Tiểu Tuyết của anh rồi, học trưởng không cần cảm ơn.]

[Chủ phòng là kẻ lừa đảo, ghê tởm!]

Tề Đàn nhận thấy trong phòng livestream có người bình luận dẫn dắt dư luận đi theo chiều hướng tiêu cực, liền biết rằng đó là trò phá đám của nhà họ Chu.

Cô không muốn phòng livestream trở nên hỗn loạn nên đã đăng ký thêm một tài khoản mới và cấp quyền quản trị viên để Kỷ Mạn và Mèo Đen có thể giúp cấm ngôn những người dùng bình luận ác ý.

"Vậy tôi phải làm gì?" Vu Hạo cầu cứu.

"Tôi sẽ cho người đưa bà lão đi." Tề Đàn nhìn Kỷ Mạn, Kỷ Mạn lập tức gật đầu hiểu ý.

Chẳng bao lâu sau, Kỷ Mạn đã xuất hiện bên cạnh Vu Hạo và đưa bà cụ đi.

Bà chủ trở về tiệm gốm gặp mặt chồng lần cuối cùng, cả hai ôm nhau khóc lóc đầm đìa, sau khi chia tay với người thân xong, bà bị thu vào lệnh bài.

“Cảm ơn đại sư!” Vu Hạo kết thúc cuộc gọi, Tề Đàn tiếp tục phát ra túi thần tài thứ hai.

Người dùng có ID "Hoa nhài trắng tinh" sau khi donate ‘Thần Tài giáng lâm’ liền kết nối cuộc gọi.

Đó là một người phụ nữ ăn mặc tinh tế nhưng dưới mắt lại có quầng thâm, "Đại sư, gần đây chồng tôi rất lạ, tôi nghi ngờ anh ấy có người khác!"