Những thảm họa trong tương lai sẽ xảy ra bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều này, thứ tự cũng không hoàn toàn chính xác. Cô lo sợ sẽ lại xảy ra điều bất ngờ nên tạm thời chỉ ghi lại một số điểm chính.
May mắn thay, suốt cả ngày hôm đó cô không còn ngất xỉu hay bị mờ ký ức về cốt truyện nữa. Dù khi ở vùng ngoại ô có hiện tượng bí ẩn như ma trơi thì đầu óc cô vẫn tỉnh táo.
Điều này chứng tỏ tình trạng đó chỉ xảy ra khi cô muốn cảnh báo cho thế giới này. Nhưng tại sao điều cô không thể làm lại có thể xảy ra với người đàn ông kia?
Hơn nữa, người đàn ông đã cảnh báo về nhiều thảm họa trong tận thế nhưng không hề nhắc đến việc không thể rời khỏi Tuy Thành, điều đó chứng tỏ anh ta không gặp phải tình trạng bị mắc kẹt trong thành phố này.
Tính ra cô và anh ta đều là những kẻ khác thường trong thế giới này, vậy điểm khác biệt là gì?
Chẳng lẽ là vì— Anh vốn thuộc về thế giới này, còn cô đến từ một thế giới khác?
Thư Phức vừa ăn mì vừa chạm tay lên màn hình máy tính bảng, trong đầu lướt qua nhiều suy nghĩ khác nhau. Cuối cùng, cô lấy ra cuốn sổ, ghi lại một vài điểm quan trọng mà cô vẫn chưa tìm ra câu trả lời.
1. Dựa trên ký ức thì thế giới này và thế giới gốc của cô có một vài khác biệt. Diện tích đất liền chỉ chiếm 20% tổng diện tích toàn cầu, ít hơn 10% so với thế giới của cô. Tuy vậy, để nhấn chìm phần lớn 20% đất liền này không thể chỉ bằng vài trận mưa lớn hay sự tan chảy của các sông băng.
Mực nước dâng cao từ 60 đến 70 mét nhiều nhất cũng chỉ làm ngập một vài khu vực ven biển có độ cao thấp. Vậy nguyên nhân chính dẫn đến thảm họa ngập lụt toàn cầu có phải là do vật chất từ vũ trụ ngoài hành tinh? Đáng nói là bản thảo trước đây cô viết thật sự rất sơ sài, bản thảo chi tiết và kịch bản phân tập vẫn chưa bắt đầu, ngay cả trình tự thảm họa cũng chưa được liệt kê chứ chưa nói đến nguyên nhân của thảm họa…
2. Cô cần lập một kế hoạch sinh tồn chi tiết hơn, cố gắng nhớ lại mọi chi tiết của bản thảo, ghi chép lại các thảm họa và liệt kê biện pháp ứng phó.
Dù là cá muối nằm chờ chết thì cũng phải chết cho đàng hoàng. Dù sao cô cũng có chiếc vòng tay không gian và chiếc balo nên không thể lãng phí. Nếu không thể sống sót thì chọn một cách chết thoải mái còn hơn. Chết không đáng sợ, đáng sợ là sống mà không bằng chết.
3. Thế giới này đã biết có tồn tại những người xuyên không và tái sinh. Liệu đằng sau vẻ ngoài yên bình ấy còn có thêm bao nhiêu người xuyên không và tái sinh khác đang ẩn mình? Tại sao lại xuất hiện những hiện tượng như vậy? Liệu thế giới này có thật sự tồn tại? Rốt cuộc đây có phải là thế giới trong kịch bản của cô?
Hay tất cả chỉ là một giấc mơ và thực sự cô vẫn đang nằm trên giường trong căn hộ LFT của mình? Nhưng nếu là mơ thì sao tất cả lại có thể thật đến vậy?
Bốn năm qua, cô đã sống ở đây một cách chân thực, tất cả những ký ức đều rõ ràng. Ngược lại, do thời gian đã xa nên mỗi lần nhớ lại ký ức về thế giới gốc của cô đều ngắt quãng và khó khăn.
Nhưng một số kỹ năng của cơ thể, chẳng hạn như việc cô từng tự mình sửa lại căn phòng thuê trước đây, kỹ năng lái xe khá ổn, kỹ năng nấu ăn tầm thường và sự thành thạo khi mua sắm ở siêu thị không phải là những gì một nữ sinh sống trong ký túc xá suốt bốn năm có thể có.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin