Tích Trữ Hàng Hoá Phiêu Lưu Trên Nhà Bè

Chương 12

Hàng trăm ống kính từ các tòa nhà khác xung quanh chung cư đã hướng vào người đàn ông đó. Gương mặt sợ hãi và những tiếng hét khản giọng của anh ta ở cuối buổi phát sóng đều được giữ lại.

Lý do khiến mọi người bàn tán xôn xao đương nhiên không phải vì họ tin vào thông tin tận thế mà người đàn ông phát sóng mà là họ không ngờ lại có người điên đến mức đưa những tình tiết trong tiểu thuyết vào thực tế.

— Mọi người phải thông cảm, cuộc sống áp lực thế này, mỗi ngày đều có vài người điên mà...

— Nếu trận mưa tiếp theo là khởi đầu của tận thế thì thế giới này đã trải qua không biết bao nhiêu lần tận thế rồi!

— Đúng vậy, trước đây vào mùa mưa tháng tám cũng có rất nhiều nơi trên toàn cầu đã chịu ảnh hưởng của mưa lớn gây ra lũ lụt, theo logic của anh ta thì đó cũng phải là tận thế chứ?

— Nhưng anh ta nói cũng có lý mà, châu Âu có độ cao trung bình là 300m, vậy nên sẽ biến mất trước tiên. Tiếp theo là châu Đại Dương và Nam Cực, châu Đại Dương có độ cao trung bình 400m, nếu tất cả băng ở Nam Cực tan chảy, thì phần đất liền còn lại cũng có độ cao trung bình khoảng 400m. Châu Mỹ về phía bắc và phía nam cơ bản chỉ còn lại dãy núi phía tây, các khu vực khác đều bị nhấn chìm. Còn ở châu Á, quốc gia của chúng ta sẽ trở thành quốc gia có diện tích lớn nhất — Không, vào lúc đó, quốc gia của chúng ta sẽ trở thành quốc gia có diện tích đất liền lớn nhất trên thế giới. Nhưng với việc nhiều khu vực đất liền bị nhấn chìm, phần lớn thành phố sẽ bị hủy hoại, vô số người sẽ mất nhà cửa, phần đất còn lại sẽ không thể chứa đủ dân số, đó mới thật sự là ngày tận thế...

— Bạn nói nhiều thế làm gì, đúng là hiểu biết rộng nhưng bạn có bỏ qua kiến thức cơ bản không? Trái đất đang nóng lên, hai cực đang tan chảy nhưng ngay cả khi toàn bộ băng tan hết, mực nước biển cũng chỉ dâng lên khoảng 60 đến 70m, đó đã là con số cực hạn rồi. Trong tình huống này, chắc chắn sẽ gây ra thảm họa toàn cầu nhưng rõ ràng vẫn sẽ có rất nhiều đất liền còn sót lại. Nói cách khác, đây chỉ là một thảm họa, không phải tận thế. Hơn nữa tình huống cực hạn như vậy cũng khó mà xảy ra đúng không?

— Đừng cãi vã nữa, đã nói là tận thế mà, làm sao có thể chỉ tính mỗi băng và nước ngọt trên hành tinh được? Còn khả năng một trận lũ lụt khổng lồ đến từ vật chất ngoài vũ trụ thì sao?

— Hahaha, lũ lụt khổng lồ? Bạn đang kể chuyện về chiếc thuyền Noah à? Mời bạn đến viết truyện ở Lục Giang Văn Học Thành nhé!

...

Trong khi mọi người trên mạng đang bàn luận sôi nổi thì Thư Phức lại tìm kiếm khắp nơi tin tức mới nhất về người đàn ông kia. Vì đã có sự xuất hiện của cô — Một người đến từ thế giới khác nên việc tồn tại người tái sinh cũng không còn là điều kỳ lạ nữa.

Thật ra, lúc mới tỉnh dậy vào buổi sáng, trong thoáng chốc cô cũng có ý nghĩ sẽ cảnh báo thế giới này. Vì thế, khi đồng nghiệp gọi điện hỏi sao cô không đi làm, cô đã dừng lại một chút, định nói về trận mưa lớn này.

Nhưng vừa định mở miệng, đầu cô lập tức đau dữ dội. Cô cố gắng kết thúc cuộc gọi rồi ngất lịm.

Cô ngất khoảng năm phút. Khi tỉnh dậy, cô nhận ra ký ức về những thảm họa trong cốt truyện của thế giới này đã mờ đi vài phần. Điều này khiến cô hoảng sợ, vội vàng lấy sổ và bút ra viết vội vài điểm quan trọng.

— Mưa lớn liên tiếp, lũ lụt, sóng thần, bão, sấm sét, mưa đá, sinh vật dưới nước biến đổi, mực nước biển dâng cao.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin