Bình nước quân dụng có giá khá cao, mỗi chiếc hơn 100 tệ, nhưng cậu cũng không tìm loại đắt hơn. Nguyên tắc mua sắm của cậu luôn là tập trung vào hiệu quả chi phí. Đây cũng là lý do cậu có thói quen mua nhiều đồ giảm giá.
Mang theo nồi nấu ăn khi đi dã ngoại là không thực tế, nên cậu mua một bộ hộp cơm bằng thép không gỉ, giá 240 tệ. Cậu cảm thấy rất đáng tiền vì bộ này gồm ba hộp kích cỡ khác nhau, có thể xếp l*иg vào nhau để tiết kiệm không gian. Cậu dự tính sẽ để dao quân dụng và dụng cụ ăn vào hộp nhỏ nhất.
Ban đầu, cậu định mua một chiếc lều, nhưng lều ở siêu thị trông có vẻ không bền. Cậu quyết định sẽ đến cửa hàng chuyên bán đồ dã ngoại để tìm mua. Về áo mưa, cậu không cần mua mới vì nhà còn một chiếc, mang theo là đủ.
Rời khỏi khu vực bán đồ cắm trại, xe đẩy của Đinh Tiếu đã chất đầy hàng hóa, nhưng cậu vẫn chưa mua xong.
Ngay sau đó, cậu ghé qua quầy đồ lót, chọn một gói qυầи ɭóŧ nam bằng cotton màu trắng đang giảm giá. Một gói mười cái chỉ 30 tệ, tuy nhìn không mấy dày dặn nhưng giá rẻ chính là điểm mạnh. Đi núi Trường Bạch nhất định phải mang theo quần áo. Cậu mua một bộ đồ lót thu đông mới, còn đồ giữ nhiệt thì không cần vì nhà đã có sẵn. Dù sao đồ mùa đông cũng phải chuẩn bị hai bộ.
Tiếp theo, cậu đi đến khu vực thực phẩm. Cậu mua năm gói bánh quy nén với các vị khác nhau, hai lọ tương ớt Lão Can Ma, một hũ cải xanh muối ô liu lớn, năm cây xúc xích nặng một cân, hai túi muối và một túi đường. Thực ra, ngoài bánh quy nén, muối và đường là theo sách hướng dẫn, những món còn lại đều là những thứ Đinh Tiếu thích ăn và cảm thấy tiện mang theo.
Lúc mua cậu lại quên tính đến trọng lượng, nhưng cũng không sao, cậu chưa có kế hoạch đi ngay ngày mai, vé xe vẫn chưa mua, thế là cậu lại thêm hai túi lớn khoai tây chiên làm đồ ăn vặt. Bác sĩ đã nói, ăn vặt cũng có thể giảm áp lực. Trước khi rời khỏi quầy, cậu nghĩ thêm một chút rồi đặt vào xe đẩy một gói mì ăn liền, bên trong có năm gói nhỏ, đủ để đối phó trong hai ngày lười nấu ăn.
Rời khu thực phẩm, cậu lại đến khu văn phòng phẩm. Ban đầu cậu định mua giấy viết thư, vì đã hứa với Đinh Tuấn và bác sĩ là sẽ viết thư gửi. Nhưng khi nhìn thấy một quyển sổ tay siêu dày đang giảm giá, cậu không kiềm lòng được mà quyết định mua nó. Dù sao, giá gốc của quyển sổ hơn 50 tệ, giờ chỉ còn 15 tệ, không mua cậu sợ mình sẽ trằn trọc cả đêm.