[Red cứ như công cụ người hết dùng đũa giúp Charmander nhúng lẩu lại giúp Spearow nhúng lẩu.
Mà cái thứ thịt cá màu tím này là cắt ra từ trên người con nào nhỉ?
Đĩa thịt hồng phấn kia thì còn dễ phân biệt, dù sao đây là mùa Slowpoke rụng đuôi.]
“Ăn sang thật, bạn nhỏ Red là bị hố?”
Theo lời kể chuyện thì Red không thể giao tiếp nên khi đưa thẻ cho nhân viên thì người chọn món tất nhiên không phải cậu.
Đó là nếu như lời kể chuyện là thật.
Thật hay không không biết nhưng Brook nhìn kĩ nồi lẩu trên bàn đang sôi ùng ùng ục, nguyên liệu thậm chí còn sang quý hơn phần ăn chí tôn trên màn hình.
Phải biết đồ trên màn hình tuy mắc nhưng vẫn có thể thu hoạch một cách nhân đạo. Cái nồi lẩu mà họ đang ăn thì còn hầm hố hơn: đuôi và xương Lechonk làm ngọt nước, máu Bellosom làm nước chấm,… đồ nhúng còn có lưỡi Lickitung, thịt Mantine,…
Red bày ra cả đống này mà Mewtwo không có ý kiến sao?
[Suy nghĩ bậy bạ gì đó, là clone.] Đúng vậy, dùng công nghệ clone nhân bản ra bộ phận cơ thể riêng biệt để nấu nướng là hạng mục hút tiền nhiều nhất của nông trại. Mà dù cho không vì tiền thì các em yêu của Mewtwo đâu chỉ gồm Pokemon ăn chay, sao phải dùng Berry chắp vá khi đã có biện pháp giải quyết cơ chứ.
Brook yên tâm trở lại rồi, tốc độ gắp thịt cũng không có tăng vì hồi nãy dù lo lắng nhất cũng có giảm tốc độ gắp đâu.
[Hồi nãy đang êm đẹp thì bị Green bắt gặp đòi giao đấu Pokemon và nói móc. Red chịu khổ bị câm nên cứ như ngầm đồng ý rằng mình sẽ khiêu chiến tám đạo quan và tham gia Indigo League tranh giành vị trí Quán Quân với Green.
Phải làm sao đây nha.
Red đọc sách y trong nhà thấy trở thành bác sĩ chắc được. Red đọc hết thư viện của Viridian và cảm thấy hết được rồi.
Một con người bình thường hẳn phải giống như Green: nhiệt tình, tự tin, có mộng tưởng không hợp lý với đa số người. Tất nhiên thì việc trở thành quán quân hẳn là khá dễ dàng đối với Green.
Sự con người đầy sáng lạn của Green khiến Red bỏng cháy, cũng rõ ràng nhận rõ việc mình rỗng tuếch như thế nào. Đừng hiểu nhầm, đây không phải trầm cảm. Nhưng...]
[Spearow mở rộng cánh bay đi. Mãi đến khi trong đầu không còn hiện lên suy nghĩ của Red thì mới thư giãn trở lại. Thật đáng tiếc, nếu không nghe được tiếng lòng của Red thì trở thành Pokemon của cậu thật ra cũng không tệ lắm. Nhưng thế giới này là không có “nếu như”, Red dù cho rất ưu tú, rất săn sóc, hoàn mĩ đến mức nào đi chăng nữa thì...
Spearow: Đáng thương Charmander, tính cách cứng đầu của chủng tộc làm nó không thể quăng thằng huấn luyện viên đáng sợ như vậy.
Charmander có thể đọc não của Red nhưng không có kĩ năng đọc não thật, tất nhiên không biết Spearow đang suy nghĩ thứ đồ bậy bạ gì. Tự nhận một kẻ mạnh, nó cũng không chê bai tính tình héo rũ của thằng người của mình.]
Charmander của Ash đồng tình với suy nghĩ của đồng tộc chưa tiến hoá trên màn hình. Chỉ có kẻ yếu mới cần kén chọn đủ điều, miễn là đạo đức không suy đồi thì như thế nào cũng không quan trọng lắm.
———
“Đúng là tư duy bình thường của Charmander này. Mà trong trường hợp này thì nó lại là ưu thế?”
“Ông hết mơ tưởng có cơ hội nhìn cường giả xấu mặt rồi nhé.”
“Mạnh cái gì mà mạnh, không phải là hưởng ké thành tích của Pokemon sao. Thằng nhãi ranh Red có có làm cái quái gì đâu.”
Sau đó người vừa thốt ra câu trên bị trùm bao tải đánh hội đồng.
Phải biết có nhiều trường phái huấn luyện Pokemon, Red và Green trên màn hình là tiêu biểu cho hai trường phái chính: tuyệt đối chỉ huy, và tuyệt đối bản năng.
Với người huấn luyện Pokemon để phối hợp mệnh lệnh như Green thì trận chiến có lẽ sẽ đi theo chiến lược khó có thể đoán trước. Còn với người càng đề cao bản năng của Pokemon thì cho ăn và huấn luyện là đủ, lên sân đấu thì không can thiệp lựa chọn của Pokemon. Cả hai đều có ưu và khuyết. Không thể nào bởi vì Red im ỉm mà xem nhẹ năng lực chăm sóc của cậu được. Chế độ huấn luyện thì đúng là không có nhưng trước đó Red còn chưa quyết định tham gia thi đấu nên có thể thông cảm.
———
[Dù sao cũng cần đi khắp Kanto để thử Pokedex, tiện thể ghé đạo quán cũng không khó khăn gì. Chưa chắc thắng nổi thì không cần làm ra vẻ này nọ.
Nếu Green ở Indigo league mà không thấy mình thì cậu ấy liệu có thất vọng không nhỉ?
Red thử tưởng tượng biểu tình thất vọng hiện lên trên khuôn mặt của con người vui vẻ tự tin kia, cảm thấy càng không được, vẫn là nỗ lực chút vậy.]