Giáo sư Oak nhìn Daisy trên màn hình ôn hoà tặng bản đồ cho Red, càng cảm thấy thiệt thòi. Tại sao phiên bản thế giới song song của mình không phải gánh chịu tránh nhiệm khi bôi tro trét trấu lên hình tượng mình, thế mà còn có đứa cháu gái tri kỉ hiểu chuyện.
Ông cũng muốn có cháu gái hiểu chuyện như vậy nha.
[“Cậu làm cái trò quỷ gì vậy? Cậu không được phép ném Pokeball thu phục Pokemon đã có chủ.”
“Ai da, tại Nidoran♂tuy bại nhưng chắc là do cậu quá phế vật. Tớ hơi thương tiếc nên chưa kịp nghĩ liền tay trơn ném Pokeball rồi.”
Red núp bụi nghe lời cãi vã đằng xa của hai người bạn nhỏ. Vốn chỉ định vây xem người bình thường đấu Pokemon thôi mà tình hình từ nhiệt huyết chỉ huy biến thành đấu võ mồm rồi.
Hên thiệt!
Cảm ơn nha người xa lạ, nhờ bạn mà tôi biết hoá ra bắt Pokemon của người khác là bất hợp pháp.]
“Lời kể chuyện vẫn vững vàng duy trì thiết lập mất trí nhớ. Thật chuyên nghiệp.”
Nhiều người nhìn tình hình ngây ngô của các bạn nhỏ trên màn hình chỉ cảm thấy muốn trêu ghẹo chứ không nghĩ nhiều.
“Ủa, hoá ra là không thể bắt Pokemon dã được người khác thu phục à. Rõ ràng đánh bại một cách công bằng mà.” - Nhiều phụ huynh nghe thấy lời này toát ra từ miệng đứa con không hề mất trí nhớ của mình, hết cười nổi rồi.
Đôi khi thứ ít được người hiểu biết nhất lại là “thường thức”. Bởi vì ai cũng cảm thấy hiển nhiên không có gì đặc biệt nên cũng không chủ động đi giảng giải, kết cục là...
(Giống như hiện nay nhiều người lớn lên trong môi trường công nghệ cao nhưng lại không biết dùng máy vi tính vậy.)
Phụ huynh nghe lời phát biểu của bầy con cháu mà đau tim vê lờ, cần thiết phản ánh vụ này cho bộ giáo dục thôi chứ nếu không thì toi.
Ngay lúc này họ bỗng đồng cảm với lời nói nội tâm [Hên thiệt!] từ Red.
[Red vốn tính thu phục vài Pokemon trên đường để thử Pokedex như yêu cầu nhưng sau sự kiện núp bụi thì cậu tăng tốc vèo vèo không thèm quen tâm cảnh sắc. Theo mấy lời khuyên mà chị Daisy tốt bụng viết trên bản đồ thì PokeCenter không chỉ cung cấp chỗ ăn ngủ miễn phí cho huấn luyện viên chính thức của liên minh mà còn có thư viện nữa. Dù sao thì các huấn luyện viên trẻ hay gì cũng cần chỗ bổ sung kiến thức trên con đường đi bụi mà.
Công tác gì đó tính sau, lỡ mà sơ hở làm mấy trò vi phạm pháp luật mà không hề hay biết thì quá không thể chấp nhận rồi. Không biết một số thường thức thì có thể bị người xem là thiểu năng và bỏ qua, nhưng vi phạm pháp luật thì phải đi tù đó.
Red khá chắc ngồi tù sẽ không có ích trong việc khôi phục trí nhớ. Mà lỡ có ích thì cũng miễn.]
Vì thế sau khi vây xem Red càn quét đống sách y ở nhà thì mọi người lại phải vây xem Red càn quét hết đống sách trong PokeCenter ở Viridian, còn lập lờ gần trường học xem mấy bạn nhỏ nói nói thường thức.
[Nghe nói thư viện ở đây nhiều sách thế này là do ông Giovanni nào đó quyên tặng. Ông đó vừa là doanh nhân thành đạt vừa là Gym Leader của thành phố này nên nhiều người ngưỡng mộ dữ lắm. Dù cho cũng có một số huấn luyện viên than phiền việc Giovanni chỉ chấp nhận lời khiêu chiến từ huấn luyện viên có 7 huy hiệu, đã thế ông này còn thường đi xa công tác nên dù cho thu thập đủ huy hiệu thì chưa chắc có người tiếp đón khi đến khiêu chiến.]
Giovanni cảm thấy phiên bản mình ở thế giới khác rảnh hơi vãi ò. Đắp nặn hình tượng chính diện quá lố làm gì trong khi Gym Leader không quá đạo đức đầy cả ra. Nào là bỏ con, nát rượu, ma cờ bạc,… cũng có ai nói gì đâu.
Chẳng lẽ mình ở thế giới khác là người tốt? Chỉ nghĩ thôi liền cảm thấy cách ứng.