Quân Hôn 70: Nữ Phụ Pháo Hôi Nuôi Con Trên Đảo

Chương 10

Đây là suy nghĩ thật lòng của cô, nhưng...

"Tôi không ghét cô, nhưng cũng không thể thích cô được."

Làm bạn thì càng không thể, trong lòng ít nhiều vẫn có chút khó chịu.

"Tôi chỉ có một yêu cầu với cô."

Chu Thanh Thanh cũng chẳng mong làm bạn với cô.

"Yêu cầu gì?"

Giản Nguyệt Lam khẽ cong môi, nhìn thẳng vào mắt cô ta, nghiêm túc nói: "Tránh xa tôi và chồng tôi ra."

"Được, em đi ngay đây."

Chu Thanh Thanh sảng khoái đồng ý, xoay người rời đi.

Chỉ là… tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng từ bước nhanh thành chạy, rồi chạy hẳn.

Hai chân lia lịa, cát bay tứ tung.

"Em dọa em ấy sợ rồi đấy." Trịnh Uyển dở khóc dở cười.

Giản Nguyệt Lam vô tội chớp mắt: "Là do cô ta chột dạ thôi mà."

"Với lại..."

Cô dừng một chút, khóe môi cong lên: "Tôi là người rất biết lý lẽ, không dễ động tay động chân với người khác đâu."

Không đợi hai người kia đáp lại, cô hỏi luôn: "Còn đi cào ngao không?"

"Đi chứ!"

Trời đất rộng lớn, nhưng quan trọng nhất vẫn là đi bắt hải sản! Họ vốn ra đây để cải thiện bữa ăn, không có lý do gì mà không đi cả.

Còn về Chu Thanh Thanh...

Người ta đi rồi, nghĩ nhiều cũng vô ích.

"Đi thôi, ra bãi đá ngầm nào!"

Thế là ba người nhanh chóng bước về hướng đông.

Quãng đường khá xa, họ phải đi gần hai mươi phút mới tới nơi.

Trước mặt là một bãi đá ngầm rộng lớn, lúc này thủy triều đã rút gần hết.

Những con hàu bám dày đặc trên đá, nhìn thôi cũng đủ khiến da đầu tê dại.

Trần Thu Cúc hít một hơi thật sâu, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc: "Mẹ ơi, dân địa phương đúng là tốt bụng quá đi, chỗ thế này mà cũng chịu chỉ cho mình!"

"Nhiều hàu quá chừng!"

Nói rồi cô ấy hào hứng lao thẳng về phía bãi đá: "Tiểu Giản, Tiểu Trịnh, mau đến đây! Hôm nay chúng ta cạy thật nhiều hàu mang về!"

"Đây là thứ ngon lắm đấy, không chỉ thịt tươi ngon mà còn giúp bồi bổ cơ thể nữa!"

Giản Nguyệt Lam lập tức hiểu ngay ý của cô ấy.

Trịnh Uyển thì vẫn mơ hồ: "Hàu mà cũng bồi bổ cơ thể sao?"

Sao cô ấy chưa từng nghe qua nhỉ?

Trần Thu Cúc gật đầu, giọng điệu đầy ẩn ý: "Bồi bổ cho đàn ông, đàn ông mà khỏe thì phụ nữ cũng được hưởng lợi."

Khóe môi Giản Nguyệt Lam nhếch lên đầy ý vị.

Còn cô vợ trẻ mới cưới, lớn lên ở vùng nội địa như Trịnh Uyển lại không hiểu lắm.

Nghe vậy, cô ấy vui vẻ ra mặt: "Vậy thì phải cạy nhiều một chút!"

"Đúng vậy, lấy thật nhiều về cho chồng."

Trần Thu Cúc phất tay, cầm xẻng lên rồi gọi hai người: "Lại đây, tôi dạy hai người cách cạy hàu."

Giản Nguyệt Lam vốn đã từng cào ngao, bắt sò ở thế giới trước, nên việc cạy hàu không có gì khó khăn.

Nhưng thân phận của cô ở thế giới này là một "bé gái vùng nội địa" mới đặt chân đến hải đảo, không thể nào biết trước được.

Phải giữ vững thiết lập nhân vật!

Thế nên, cô và Trịnh Uyển – cũng là một "bé gái nội địa" chính hiệu – ngoan ngoãn gật đầu, hí hửng chạy đến bên cạnh Trần Thu Cúc để học hỏi.