Vì Người Dân Thế Giới Tiểu Thuyết Dự Báo Thiên Tai

Chương 26: Quần hùng tranh bá

Nỗi lòng Trương Hiểu rất loạn, chỉ cảm thấy ông trời đang chơi cô.

Lúc này, nội dung màn trời lại thay đổi lần nữa, xuất hiện rất nhiều màn hình, đó là hình ảnh một đội ngũ quân trang, đi đến các khu vực cứu viện và di dời người dân, âm nhạc dâng trào, làm mọi người nghe thấy mà thấy nhiệt huyết sôi trào.

Trương Hiểu ngơ ngác mà nhìn hình ảnh này, kiếp trước cô bị chết quá sớm, chưa sống tới lúc quân đội đến cứu viện.

Tâm tình Trương Hiểu rất là phức tạp, không muốn xem tiếp.

Nhưng vào lúc này, có tiếng đùng vang lên, cùng với lửa đạn và tiếng kêu thảm thiết, Trương Hiểu kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy những người lính đó, đang bị mấy đội ngũ bao vây tập kích bằng lửa đạn.

Mọi người thấy hình ảnh này, sôi nổi kêu la.

Âm thanh của Vi Tử trầm trọng mà tiếc nuối [đáng tiếc, việc rút lui tiến hành không được thuận lợi, có một ít kẻ không an phận, sớm đã tranh thủ lúc thời cuộc rối loạn khởi sự, khống chế các nơi, giành được số lượng lớn vũ khí và trang bị. Bọn họ ôm cây đợi thỏ, tập kích quân đội, cướp trang bị và vật tư của quân đội, đặc biệt là con thuyền quân dụng.]

[Không ít đội ngũ vừa mới tiến vào thành phố, đã gặp đủ loại đánh lén, tập kích, thậm chí nghiêm trọng đến nỗi toàn quân bị diệt. Chiến hỏa vẫn luôn lan tràn khắp các nơi gặp khu vực tai họa cho đến căn cứ tị nạn, tận thế chính thức tiến vào giai đoạn quần hùng tranh bá.]

[Thôi được rồi, đoạn phim kỳ này đến đây thôi, kỳ sau chúng ta sẽ nói tới loạn trong và giặc ngoài, cùng với một ít bệnh truyền nhiễm kỳ lạ do thời gian dài ngâm trong nước mang đến, nếu mọi người cảm thấy đoạn phim có ích, xin hãy nhấn thích và tặng hoa duy trì tôi nhé, tạm biệt và hẹn gặp lại vào kỳ sau.]

Màn trời dần dần tối đen, từng màn hình nhỏ bay đến trước mặt mọi người, trên màn hình có các biểu tượng như thích, không thích và tặng hoa.

Có người nhấn thích có người nhấn không thích, có người căn bản không hề chú ý đến nó, đang thảo luận kịch liệt với người bên cạnh.

Trương Hiểu nhìn lướt qua màn hình nhỏ: “Giả thần giả quỷ.”

Một người tương lai có thể dự báo tương lai của thế giới này, còn cần được người ta yêu thích duy trì hay sao?

Tâm tình cô bực bội, cố ý nhấn không thích, một icon mặt khóc xuất hiện trước mặt cô, sau đó màn hình biến mất.

Trong lòng Trương Hiểu giật mình, có cảm giác như mình đã đánh mất điều gì đó, nhưng màn hình đã biến mất, cô cũng không có biện pháp cứu vãn.

Cô đè nén nỗi bất an trong lòng xuống, đi đến cửa hàng gần nhất.

Tuy rằng ở giữa xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng mục tiêu của cô sẽ không thay đổi, đó chính là cố gắng hết sức mua vật tư lấp đầy không gian. Tranh thủ lúc hiện tại mọi người còn chưa phản ứng kịp, mua thêm vài món đồ trước đã.

“Các vị, mọi người thấy chuyện này thế nào?”

Ở một nơi nào đó, một vị lãnh tụ (*) mặc quân trang nhìn mọi người đang ngồi.

Lãnh tụ (*) là một khái niệm được dùng để chỉ những cá nhân có tài năng kiệt xuất và có ảnh hưởng lớn đến lịch sử của một cộng đồng, một dân tộc hoặc cả thế giới trong một giai đoạn lịch sử nhất định. (trích palda)

Một người thở dài: “Chuyện khác đều có thể là giả, đoạn phim có thể chế tạo ra, nhưng đoạn phim cuối cùng, xuất hiện số hiệu của mấy đội ngũ quân đội, đó là cơ mật, không có khả năng là giả. Những quân nhân đã từng xuất hiện trong đoạn phim, đều đã đối chiếu thân phận và họ tên, cũng đều giống hệt người trong đoạn phim.”

Cho nên, hoặc là, đoạn phim này là thật, tất cả nội dung bên trong, đều dự báo cho tương lai sắp tới.

Hoặc là, bí mật trong quân đội đã bị tiết lộ, bất kể là loại nguyên nhân nào đều là vấn đề rất nghiêm trọng.

Loại trừ các tình huống không có khả năng, chỉ còn dư lại một khả năng, tuy rằng không cách nào có thể tiếp thu được, nhưng nó là sự thật.

Vẻ mặt mọi người đều rất trầm trọng?

Cho nên bắt đầu từ ngày mai, cả nước sắp bị mưa to nhấn chìm, sau đó thi thể trôi dạt khắp nơi, dân chúng lầm than, các thế lực ngoi đầu náo loạn ư?

Quần hùng tranh bá (*) cái gì chứ, còn không phải là thế lực cát cứ (*) hay sao?

Quần hùng tranh bá (*) những người có năng lực và dã tâm cùng nhau tranh giành thiên hạ.

Thế lực cát cứ (*): các thế lực lớn nhỏ chia cắt lãnh thổ thành từng vùng thuộc thế lực của mình để khống chế. Chuyện này từng diễn ra vào thời dân quốc, các đại soái nắm trong tay binh quyền không buông và diễu võ dương oai xem mình là thổ hoàng đế trong khu vực thuộc thế lực của mình.

Hoà bình mới được bao nhiêu năm a, quả thực không dám tưởng tượng.

Bỗng nhiên một người tính tình táo bạo cả giận quát: “Còn không phải là trời mưa sao? Còn không phải là đa số các nơi đều bị ngập à? Lại không phải một ngày ngập thành như vậy, Chính phủ trong màn trời phản ứng chậm, là không nghĩ tới chuyện sẽ mưa mãi không dứt, hiện tại chúng ta đã biết, vậy chuẩn bị sớm một chút là được rồi, không phải sao?”

Lúc này, lãnh tụ nhận được một cuộc gọi: “Được, được, đã rõ!”

Những người khác đều nhìn ông.

Lãnh tụ nói: “Nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, lập tức xuất phát, tiếp quản thành phố.”

……