Nữ Phụ Ác Độc Vĩnh Viễn Không Chịu Quay Đầu

Chương 38: Kiêu ngạo

Bảng xếp hạng hot search cả ngày gần như bị Ninh Mộ Tuyết chiếm lĩnh.

Dân mạng thích hóng chuyện lật lại từng bài viết, cuối cùng cũng hiểu rõ mối quan hệ giữa "Người thứ ba" Ninh Mộ Tuyết và Trần Thế Song.

Hóa ra Ninh Mộ Tuyết chính là con gái ruột của người nắm quyền nhà họ Ninh, một nhân vật lừng lẫy trong giới kinh doanh.

Trần Thế Song lại là em ruột của người nắm quyền, chỉ khác là một người theo họ ba, một người theo họ mẹ.

Họ nắm giữ những tập đoàn khác nhau và chưa từng xuất hiện công khai cùng nhau, vì vậy ít ai có thể liên hệ họ với nhau.

Hôm đó chẳng qua là tiệc sinh nhật của một bậc trưởng bối trong nhà họ Ninh, Trần Thế Song tiện thể đưa Ninh Mộ Tuyết cùng đi dự.

Chỉ trong chốc lát, Ninh Mộ Tuyết từ một "Hồ ly tinh", "Kẻ trơ trẽn" bị dìm xuống tận đáy lại trở thành "Hòn ngọc quý" của nhà họ Ninh.

Sự chuyển biến này thật khiến người khác không thể tin nổi.

Dân mạng lập tức kéo nhau mở chương trình "Tỏa Sáng Đi! Các Thiếu Nữ!", muốn xem con gái của một gia tộc giàu có tham gia tuyển chọn sẽ ra sao, thậm chí còn không bỏ qua cả những chi tiết bên lề.

Chương trình vốn đã rất nổi tiếng, nay lượt xem và truy cập tăng lên vùn vụt, chẳng những đứng đầu bảng xếp hạng, mà tất cả các chương trình khác cộng lại cũng không thể vượt qua, thực sự là một hiện tượng độc tôn.

Mỗi khung hình Ninh Mộ Tuyết xuất hiện đều bị chụp lại hoặc cắt video, gây nên làn sóng bàn luận sôi nổi:

[Hahaha, cô bé dễ thương quá, dù nhảy không giỏi vẫn cố gắng bắt kịp nhịp điệu.]

[Bảo sao khi ghi hình vẫn dám ngồi ăn, ngố vãi, nhưng mà tui thích.]

[U là trời, có tiền mà còn chăm chỉ thế này, so với Ninh Mộ Tuyết, tui mới là kẻ vô dụng thật sự.]

Cũng giống như kiếp trước, thân phận thật của Ninh Mộ Tuyết vừa bị tiết lộ đã lập tức thu hút một lượng lớn fan.

Dung Lăng ngồi ở bệ cửa sổ, lắng nghe những cuộc bàn luận của các bạn cùng phòng, tắt Weibo, mở danh bạ và nhắn tin đến một số lạ: “Cậu có thể bắt đầu rồi.”

Không lâu sau, đối phương trả lời: “Rốt cuộc cô là ai?”

Dung Lăng khẽ nhướn mày, từng chữ một trả lời: “Không cần quan tâm tôi là ai, cậu chỉ cần nhớ, tôi là người đến để giúp cậu.”

Kể từ khi Ninh Mộ Tuyết bị tiết lộ là con gái của doanh nhân nổi tiếng Ninh Thế Hào, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, danh tiếng của cô đã có bước ngoặt lớn.

Những lời chỉ trích vô căn cứ và những cuộc tấn công mạng trước đây từng rộ lên nay hoàn toàn biến mất.

Ban đầu, fan của Ninh Mộ Tuyết, những người từng mệt mỏi bảo vệ cô, giờ đây hả hê phản bác:

[Buồn cười thật, đã nói từ đầu rồi mà, Ninh Mộ Tuyết nhà tui không thể nào là người như vậy. Nói về lật mặt thì đám cư dân mạng các người chắc giành top 1!]

[Đề nghị những ai từng mắng Ninh Mộ Tuyết quỳ xuống xin lỗi cho đến khi cô ấy tha thứ, nếu không thì chờ nhận đơn kiện từ phòng pháp lý của công ty Ninh thị đi!]

[Mộ Tuyết của mama khiêm nhường biết bao, haiz, nhớ hôm bữa ẻm bị người ta bạo lực mạng mà ta nói nói xót!]

Đối với các thành viên khác trong nhóm, fan của Ninh Mộ Tuyết đột nhiên trở nên kiêu ngạo, không ngại ngần xạo ke rằng mình là người qua đường để đánh giá thẳng thắn:

[Tôi thấy La Văn Văn tuy hát nhảy tốt, ngoại hình cũng ổn, nhưng trông cứ như sản phẩm trên dây chuyền công nghiệp, nhạt nhòa vô cùng.]

[Bây giờ cái kiểu album đã lỗi thời rồi mà nhỉ? Dù Thích Qua có sáng tác giỏi cũng vô dụng thôi, idol bây giờ chỉ cần đi đóng phim là đủ.]