Bảo Xem Bói Chứ Không Kêu Bắt Quỷ

Chương 30

Không lâu sau, trên mạng xuất hiện một đoạn video về căn nhà cổ kia. Một loạt máy xúc lớn đào cạn hồ nước, phát hiện bên dưới có đến hàng trăm bộ hài cốt, từ lâu năm đến mơi gần đây. Người nhà của những nạn nhân mất tích ở gần đó cũng tìm thấy thân nhân của mình.

Căn nhà đó bị tháo dỡ, dự định xây một quảng trường lớn để trấn áp âm khí còn sót lại. Nhưng thực ra, từ lúc hồ nước bị lấp thì âm khí đã tiêu tan, có xây quảng trường hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Có tiền sinh hoạt, Tạ Chi Dao quyết định nằm dài ở nhà, tối đến thì phát sóng trực tiếp, giúp người ta bói toán, cuộc sống cũng coi như tạm ổn. Nhưng hôm nay, Kiều Mặc Vũ lại mò tới tìm cô.

“Tôi nhớ cô vẫn là học sinh mà nhỉ? Sao ngày nào cũng rảnh thế?!”

Tạ Chi Dao nghi hoặc. Hồi cô đi học, làm gì có chuyện được thảnh thơi thế này?

“Tôi học đại học rồi nên giờ giấc tự do hơn. Lần này đến tìm cô là vì hai con quỷ chúng ta thu phục lần trước mãi không siêu độ được, nên muốn nhờ cô xem có cách nào không?”

Vừa bước vào nhà, Kiều Mặc Vũ đã tự nhiên như ở nhà mình, chạy thẳng vào bếp lục lọi kiếm đồ ăn.

“Cô hết tiền sinh hoạt rồi nên mới mò qua đây chứ gì?”

Tạ Chi Dao tức giận trừng mắt. Nhà họ Kiều là ai chứ? Làm gì có chuyện không thể siêu độ nổi hai con quỷ bình thường này?!

Dù vậy, cô vẫn kéo rèm cửa, bày bùa chú trên sàn, thắp một nén nhang, đặt tấm lệnh bài gỗ Kiều Mặc Vũ đưa lên đó, miệng lẩm nhẩm chú ngữ.

Hai bóng ma dần hiện ra trước mặt họ.

“Các người đã làm quá nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy rồi, cứ ngoan ngoãn xuống địa phủ chuộc tội cho rồi, còn muốn lưu lại nhân gian làm gì chứ?”

Tạ Chi Dao lạnh lùng hỏi.

“Ta không cam tâm! Tại sao đôi cẩu nam nữ đó hại chết ta mà vẫn có thể được chết già ở nhà?! Còn ta thì bị trói buộc trong căn nhà kia suốt bao năm trời chứ?!”

Nữ quỷ nhe răng nanh, cố gắng giãy khỏi trận pháp áp chế.

“Ngươi là Lý thị Giang Dương?” La Dương cầm sổ sinh tử đột nhiên xuất hiện. Ban đầu hắn chỉ định qua đây ăn chực, ai ngờ lại phát hiện trong nhà Tạ Chi Dao có hai con quỷ, bèn tiện thể kiểm tra một lượt, chẳng ngờ lại đúng là kẻ hắn đang tìm.

Ủa? Ngay cả Quỷ Sai cũng đến luôn à?

Kiều Mặc Vũ từng nghe nói Thanh Bình Quan có thuật triệu hoán Quỷ Sai, cô ấy đã muốn tận mắt chứng kiến từ lâu rồi không ngờ lần này lại được thấy thật, nhưng vừa rồi Tạ Chi Dao có triệu hoán Qủy Sai hả ta?

"Ngươi quen cô ta sao? Vậy mau mang cô ta đi đi!"

Tạ Chi Dao thấy La Dương đến thì lập tức đẩy trách nhiệm sang cho hắn. Có người giúp giải quyết thì còn gì bằng nữa, cô cũng được nhàn nhã hơn nhiều.

“Phải, ta chính là Lý thị Giang Dương! Có phải đôi cẩu nam nữ kia đã chuyển sinh đầu thai rồi không? Ta không muốn xuống âm phủ! Nếu không thể báo thù, ta thà hồn phi phách tán còn hơn!” Lý thị điên cuồng nói.

“Bọn chúng sớm đã hồn phi phách tán rồi.”

La Dương nhẹ nhàng đóng Sổ Sinh Tử lại, lạnh nhạt nói: “Năm đó chúng dùng cấm thuật đoạt đi khí vận của nhà ngươi, cuối cùng lại bị trận pháp phản phệ. Ngay khoảnh khắc trận pháp hoàn tất, bọn chúng đã bị xé nát hồn phách, hồn phi phách tán. Chỉ có các ngươi bị giữ lại làm mắt trận, bị giam cầm trong căn nhà đó mà thôi.” trong Sổ Sinh Tử ghi rõ, Lý thị chẳng qua chỉ là nạn nhân mà thôi, nên cũng không bị trừng phạt gì nặng.

“Ngươi nói thật ư?”

Nam quỷ vẫn luôn che chở cho Lý thị bỗng nhiên lên tiếng. Hắn siết chặt lấy tay cô ta, không ngờ kẻ thù mà họ oán hận bấy lâu nay đã sớm tan thành tro bụi.

“Ta là Quỷ Sai, không việc gì phải lừa quỷ cả. Hai người các ngươi theo ta đi thôi, Diêm Quân sẽ sắp xếp cho các ngươi.”

La Dương nói xong thì dẫn hai hồn quỷ rời đi. Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại một mớ hỗn độn.

Kiều Mặc Vũ ăn uống no đủ, hóng hớt xong xuôi thì định chuồn lẹ. Nào ngờ lại bị Tạ Chi Dao giữ lại. Mơ đi cưng! Cô đi rồi thì ai dọn đống bừa bộn này cho tui hả? Không thể để cô ấy phủi mông đi như vậy được!

Vất vả lắm mới dọn dẹp xong thì La Dương quay về. Tối nay Tạ Chi Dao định ăn lẩu, nhân tiện có đông người thì lại càng náo nhiệt, thế là cô cùng Kiều Mặc Vũ đi mua thức ăn, lát nữa về sẽ bảo La Dương kể lại chuyện xưa của hai con quỷ đó cho mình nghe sau.