Trở Về Thập Niên 60: Cày Ruộng Làm Giàu Dưỡng Nhóc Con

Chương 39

Hai cân đường đỏ mà mẹ Chu không lấy, để cô ấy tự giữ, nên chị dâu ba rất hài lòng mà làm.

Đường đỏ này là thứ rất quý, hai cân đó cũng không ít.

Chu Thanh Sâm không nói gì thêm, vợ mình không thấy mệt mà còn vui vẻ làm, anh ta cũng không phản đối.

Thời này, mọi người đều rất tiết kiệm dầu đốt, vì mỗi tháng lượng cung cấp có hạn cho nên ai cũng đi ngủ sớm.

Chỉ mới hơn tám giờ, ba Chu và mẹ Chu đã lên giường ngủ.

Mẹ Chu bắt đầu kể về chuyện hôm nay: “Hôm nay nhà lão tứ mời tôi ăn một bát cháo trứng thịt nạc.”

“Có gì đâu, cho bà ăn thì bà ăn.” Ba Chu rất mệt mỏi, ông làm mười điểm công, hiện giờ mệt sắp chết rồi.

“Những miếng vải và bông này đều là thứ tốt, tôi còn tưởng nó chỉ làm cho chính mình, ai ngờ lại làm cho ba đứa con trai nữa.” Mẹ Chu lại nói.

Hôm nay bà không đi làm, chỉ nghe người trong thôn nói nhà lão tứ lại đi chợ, bà mới qua xem bọn Đại Oa, cũng nghe nói là mang về một gói lớn.

Nhưng mà hai cân bông và vải này, thật sự là đủ cho một gói lớn rồi, ai ngờ lại mua về cho ba đứa cháu trai của mình.

“Đại Oa chúng nó là con ruột của nó, dù có xấu đến đâu thì cũng không thể xấu đến mức không lo cho con, cũng là thịt từ bụng nó sinh ra mà.” Ba Chu tuy mệt nhưng vẫn nói.

Mặc dù đối với cô con dâu thứ tư ông cũng có chút ý kiến, nhưng giờ nó sẵn lòng làm áo bông cho cháu trai, còn làm cháo trứng thịt nạc cho ăn thì cũng không có gì để nói nữa.

“Chỉ là tiêu tiền quá hoang phí, nào là vải, nào là bông, nào là cháo trứng thịt nạc, còn có hai cân đường đỏ nữa. Tôi thấy nó đã biết hết các mánh khóe bên chợ đen rồi, chắc chắn mỗi tháng tiền mà Thanh Bách gửi về cũng chẳng còn bao nhiêu, tôi bảo nó tiết kiệm chút, nó còn bảo tôi lo chuyện bao đồng.” Mẹ Chu nói.

Ba Chu đã bắt đầu ngáy, rõ ràng là ngủ rồi.

Mẹ Chu cũng không nói gì thêm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cả nhà họ Chu đều như vậy.

Còn về phía Lâm Thanh Hòa, bây giờ cô lại đang trằn trọc không ngủ được.

--------

Đôi lời của editor:

Chào mọi người, mình nhận edit tiếp bộ này sau khi em nó drop gần 1 năm, vì bạn edit cũ edit lậm cv quá nên mình edit lại từ đầu, mà bạn ý đăng chương chưa đủ 500 chữ (đăng từ lâu lắm rồi, lúc đó chưa có quy định đủ 500 chữ mới được đăng á mọi người), mình sửa chương theo đúng nội dung chương cũ cũng không đủ 500 chữ để đăng luôn nên mình có viết nhăng viết cuội cho đủ số chữ ở cuối chương mong mọi người bỏ qua nhé 😥😥, cảm ơn mọi người, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🥰🥰