Trở Về Thập Niên 60: Cày Ruộng Làm Giàu Dưỡng Nhóc Con

Chương 38

Chị dâu cả và chị dâu hai không biết hôm nay trong nhà có chuyện gì nên cứ làm việc của mình.

Còn chị dâu ba trở về phòng thì bị hai cha con hỏi đông hỏi tây.

Chu Ngũ Ni đã sáu tuổi, thời này nghèo khó, trẻ con hiểu chuyện rất sớm, cô bé đã hiểu rõ mọi chuyện, nhất là đường đỏ quý giá như vậy, sao mẹ cô bé lại có được chứ?

“Là nhà lão tứ cho đó.” Chị dâu ba đáp.

Lúc này đã gần sáu giờ nhưng trời vẫn còn sáng, hiện tại phải đến sáu rưỡi trời mới bắt đầu tối.

Vì vậy, chị dâu ba lấy vải và bông ra.

Chu Thanh Sâm hiểu ngay, đây là nhà lão tứ muốn làm quần áo: “Cô ta không phải là tự làm được quần áo sao, sao lại còn không tiếc hai cân đường đỏ mà đưa cho em làm vậy?”

“Cô ta không làm được đồ cho đám Đại Oa, đành phải đưa cho em làm giúp.” Chị dâu ba vừa làm vừa nói.

Cô rất tự tin vào tay nghề của mình.

“Cô ta lấy vải và bông tốt như vậy để làm áo đông cho anh em Đại Oa sao?” Chu Thanh Sâm rất ngạc nhiên.

“Dù sao cũng là mẹ ruột, hơn nữa năm nay Đại Oa bọn chúng quả thật không có áo bông mặc.” Chị dâu ba nói.

“Mẹ, khi nào con mới có áo mới để mặc?” Chu Ngũ Ni nhìn vải và bông, mặt đầy vẻ ghen tị.

Thực ra, cô bé rất muốn được làm con gái của thím Lâm, vì nhà thím Lâm sống rất tốt, Đại Oa bọn họ không cần phải đi xúc phân bò kiếm điểm công, ngay cả lúa trên đồng cũng không phải gặt, ngày nào cũng chỉ nghĩ đến việc chơi đùa.

“Mẹ tính cho con rồi, vải và bông làm cho đám Đại Oa xong còn dư, mẹ sẽ giữ lại một ít vải, lúc đó thêm vào một chút, đủ để làm cho con một chiếc áo mới.” Chị dâu ba nói.

“Vậy mẹ làm nhanh lên nhé.” Chu Ngũ Ni vui vẻ nói.

Chu Thanh Sâm lại nói: “Em bụng to như vậy mà còn để em làm quần áo cho bọn nó?”

“Cũng vì nhìn thấy bụng em lớn, nếu không, cô ta có chịu bỏ ra hai cân đường đỏ cho em không? Đường đỏ này quý lắm đó, lần trước cô ta cũng bảo em làm cho đám Đại Oa quần áo mùa thu, chỉ cho em có ba quả trứng thôi.” Chị dâu ba nói.

--------

Đôi lời của editor:

Chào mọi người, mình nhận edit tiếp bộ này sau khi em nó drop gần 1 năm, vì bạn edit cũ edit lậm cv quá nên mình edit lại từ đầu, mà bạn ý đăng chương chưa đủ 500 chữ (đăng từ lâu lắm rồi, lúc đó chưa có quy định đủ 500 chữ mới được đăng á mọi người), mình sửa chương theo đúng nội dung chương cũ cũng không đủ 500 chữ để đăng luôn nên mình có viết nhăng viết cuội cho đủ số chữ ở cuối chương mong mọi người bỏ qua nhé 😥😥, cảm ơn mọi người, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🥰🥰