Mặc dù cha phản diện rất giỏi võ nhưng vì những vết thương cũ không được chữa trị, nhiều năm qua đôi khi chúng lại tái phát khiến ông ta không thể di chuyển được, làm sao có thể địch lại những người trẻ tuổi 20, 30?
Chưa ra tay mấy chiêu, ông ta đã bị người ta đâm mấy nhát dao. Chưa kịp để con trai lớn Chu Khải khóc lóc đưa ông ta đến bệnh viện thì ông ta đã tắt thở.
Chuyện về cha phản diện là một ngòi nổ lớn, vì khi ông ta chết đi, ba người con trai phản diện đã mất hết con đường thoái lui, điều này thúc đẩy ba người bọn họ thực sự bước lên con đường không thể quay đầu lại.
Sau này, chính quyền bắt tay vào đàn áp thế giới ngầm của bọn họ, Chu Đại (Chu Khải) và Chu Nhị (Chu Toàn) đã đối đầu với nam chính, người hiện đang là cảnh sát. Chu Tam (Chu Quy Lai) lại đem lòng yêu bạn gái của nam chính, người mà mọi người ví như thỏ trắng, hiền lành lại dịu dàng.
Theo miêu tả của tác giả, lúc đầu ba anh em phản diện dự định dùng điểm yếu là nữ chính để tiêu diệt nam chính. Chu Tam giả vờ ngu ngốc tiếp cận nữ chính, để cô ấy dẫn về nhà chăm sóc. Cuối cùng không những không lợi dụng được cô ấy mà còn bị cuốn vào lòng tốt và sự thuần khiết của cô ấy.
Chu Tam cứ thế mà sa vào, không thể tự thoát ra được.
Chu Tam và nữ chính có rất nhiều mối liên hệ, khi làm độc giả, Lâm Thanh Hòa lúc đó còn buông lời phàn nàn.
Bởi vì trong miêu tả của tác giả, nữ chính hoàn toàn không có chút cảm giác nào đối với Chu Tam.
Tác giả miêu tả ba anh em nhà họ Chu đều là những người đàn ông rất có khí chất, ngoại hình lại vô cùng anh tuấn, miệng lưỡi cũng rất khéo, đặc biệt là có thể làm xiêu lòng các cô gái.
Thực ra, ba nhân vật phản diện lớn này dưới ngòi bút của tác giả đều có ngoại hình nổi bật, có thể sánh ngang với nam chính, nếu không phải vì bọn họ đẹp trai, nữ chính làm sao lại có thể mang một kẻ xấu xí, ngu ngốc về nhà chứ?
Quá trình thì không cần phải kể lại nữa, cuối cùng vì nữ chính nhân hậu này mà Chu Tam, anh trai lớn và anh trai hai đều bị "một mẻ" xơi hết.
Không ai thoát khỏi kết cục bi thảm, tất cả đều bị xử bắn.
Cả câu chuyện từ đầu đến cuối, tác giả đều dày công xây dựng con đường tình yêu của nam nữ chính, dùng những bất hạnh của người khác để làm nền cho hạnh phúc và tình yêu trong sáng của hai người họ.
"Mẹ, anh cả nói anh ấy đói rồi." Chu Nhị Oa không hổ là quân sư đầu óc của ba anh em trong tác phẩm, nghe mà xem, mới có ba tuổi đã biết chơi chiêu rồi, bản thân không được ăn liền giở trò đổ hết lên đầu anh cả.
"A, a." Lúc này, Chu Tam Oa vốn đang ngủ ở bên giường cũng tỉnh dậy, đã một tuổi rồi nhưng Chu Tam Oa vẫn chưa biết nói, ngay cả những từ đơn giản như "cha, mẹ" cũng không thể gọi được.
Xong rồi, ba tên phản diện quậy phá khắp nơi giờ đã có mặt đầy đủ, cô nên treo lên đánh một trận hay là đánh trước rồi mới treo lên đây?