Ta Dùng Ba Câu Nói Dọa Khóc Toàn Tinh Tế

Chương 22

Cơ thể này cũng giống kiếp trước của cô, trên cánh tay phải có một hình xăm thần Pan. Những đường nét đen sắc sảo vẽ nên hình ảnh nửa người nửa dê đầy hoa mỹ, đôi mắt được tô màu xanh lục, trông như hai viên ngọc phát sáng.

Bóng đèn đường chiếu xuống, khiến dáng vẻ cô đứng hút thuốc ở đầu hẻm càng thêm nổi bật. Cách đó không xa, có hai người đi ngang qua bỗng khựng lại, lén nhìn cô.

“...Có phải không nhỉ?”

“Nhưng tuổi không đúng lắm…”

“Nhận nhầm thì quê chết mất!”

Gió đêm mang theo những mẩu đối thoại nhỏ vụn. Nghe được một lúc, Thượng Kinh Nhạn lên tiếng: “Mấy người đang nói đến viên cảnh sát trong Kết hôn với Tà Thần à?”

“À… đúng, đúng rồi!” Hai cô gái nhỏ bị bắt gặp đang tám chuyện, có hơi ngượng ngùng, nhưng ngay sau đó lại phấn khích hơn, “Vậy chị có phải là… người đó không?”

Trong lòng Thượng Kinh Nhạn thầm nghĩ, nếu tính theo tuổi thật của cơ thể này thì có khi cô còn phải gọi các cô gái này là chị ấy chứ.

Một đạo diễn chuyên làm phim kinh dị 18+ hay thậm chí 20+ như cô, thế mà đến tối nay mới chính thức bước sang tuổi trưởng thành. Đúng là một chuyện vừa buồn cười vừa cay đắng.

Cô không xác nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ dụi điếu thuốc, mỉm cười hỏi: “Thế hai em thấy Tà Thần thế nào?”

“Hay lắm! Siêu đỉnh luôn ấy!” Hai cô gái vì được cô nhìn trực tiếp mà hơi đỏ mặt, vội chuyển sự chú ý, quên cả việc hỏi thêm về thân phận của cô: “Thật ra bọn em… bọn em là fan mới của đạo diễn Trúc Mộng Sư Thượng đó… À đúng rồi, nếu chị cũng là fan thì có muốn theo dõi fanpage của bọn em không?”

Thượng Kinh Nhạn: “?”

Cô cúi đầu nhìn màn hình điện thoại mà một cô gái đang giơ ra, chợt phát hiện mình đã có cả fanpage riêng.

Tên trang là "Panic Fanpage", ảnh đại diện là một con dê đen nhỏ phiên bản chibi.

Quả nhiên, địa vị của một Trúc Mộng Sư trong thế giới này chẳng khác gì một ngôi sao, thậm chí còn cao hơn.

Hiện tại trên fanpage chưa có nhiều nội dung, chỉ mới điền mấy thông tin cơ bản như tên, giới tính, ID và ngày sinh.

“Đạo diễn Thượng thần bí lắm, đến giờ vẫn chưa từng lộ mặt.” Cô gái kia luyên thuyên, “Mà hôm nay đúng là sinh nhật của đạo diễn đó nha! Thật bất ngờ, một Trúc Mộng Sư có phong cách như vậy, mà ngày sinh lại rơi vào một ngày vừa ngọt ngào vừa lãng mạn thế này.”

“Đúng vậy, trùng hợp thật.” Thượng Kinh Nhạn khẽ cười.

Ngày 14 tháng 2, cũng là Lễ Tình Nhân phương Tây.