Ta Dùng Ba Câu Nói Dọa Khóc Toàn Tinh Tế

Chương 21

Một nhóm nam nữ trẻ tuổi với cách ăn mặc và trang điểm lòe loẹt đứng gần đó, do dự không dám tiến lại. Họ có vẻ không chắc chắn lắm, vì bây giờ trông Thượng Kinh Nhạn đã thay đổi quá nhiều.

Dù cũng chỉ là đang ăn uống, nhưng trên người cô và những người đồng hành lại toát ra cảm giác như vừa hoàn thành một việc quan trọng nào đó.

"Cũng thật tình cờ, là tôi đây." Thượng Kinh Nhạn khẽ gật đầu.

Cô nhận ra ký ức của cơ thể này không hề có chút dao động nào khi nhìn thấy những người trước mặt. Tên tuổi thì vẫn nhớ, nhưng chẳng hề có cảm xúc gì với họ.

Thượng Kinh Nhạn thậm chí còn nghi ngờ rằng, cuộc sống buông thả trước kia của thân xác này có lẽ chỉ là một lớp vỏ ngụy trang, mà nguyên nhân thực sự có liên quan đến tổ chức Chân Vật Đoàn.

"Chúng tôi vừa ăn xong, ra cửa thì trông thấy Nhạn Nhạn."

"Bánh sinh nhật… À đúng rồi, hôm nay là sinh nhật chị Nhạn."

"Chúc mừng sinh nhật nhé!"

"Lâu rồi không gặp, ha ha…"

Mấy câu chào hỏi lẻ tẻ vang lên, nhưng sau vài lời chúc tụng, cả nhóm lại không biết nói gì thêm.

"Vậy bọn tôi đi trước nhé, mọi người cứ tiếp tục! Chị Nhạn, tạm biệt!"

Thượng Kinh Nhạn bỗng có một cảm giác rõ rệt, từ giây phút này, cô và cuộc đời nguyên bản của thân xác này đã chính thức rẽ sang hai hướng khác nhau.

"Ai mà chẳng có thời kỳ nổi loạn lúc còn trẻ, đúng không?" Du Nghiêu cười nhếch môi, nhướng mày với cô.

Tạm biệt đám bạn ăn chơi, Thượng Kinh Nhạn nhìn đĩa cua vỏ xanh trước mặt, bỗng dưng cảm thấy đủ loại cảm xúc lẫn lộn.

Cô vẫn nhớ, đêm hôm đó, cơ thể này đã ăn cua vỏ xanh, uống rượu đến say mèm, sau đó đập đầu vào bàn trà, suýt nữa mất mạng và chính lúc đó cô đã nhập vào cơ thể này.

Cua vỏ xanh đúng như tên gọi, nó có lớp vỏ ngoài màu xanh, còn phần thịt bên trong thì trắng ngần, vị cực kỳ tươi ngon.

Rượu vào được một lúc, Thượng Kinh Nhạn thấy nóng quá, đành tạm thời ra ngoài cho thoáng khí.

Cô tựa người vào bức tường trong con hẻm cạnh quán nướng, châm một điếu thuốc giữa làn gió lạnh.

Trong thế giới này có loại thuốc lá không chứa nicotine, cũng không gây nghiện, chủ yếu để giúp tỉnh táo.

Nhưng về bản chất thì cũng giống như tự lừa mình dối người, nếu chỉ cần tỉnh táo thôi thì làm thành kẹo cũng được, vậy mà người ta cứ thích đóng nó vào hình dạng điếu thuốc.

Dù sao thì, nó vẫn giúp cô giảm bớt sự phụ thuộc tâm lý vào thuốc lá.

Thượng Kinh Nhạn hít một hơi, là vị bạc hà.

Bên trong, cô chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen ôm sát, còn chiếc áo bông thì cởi nửa chừng, vắt trên khuỷu tay.