Quả Trứng Gấu Trúc Cuối Cùng Trong Toàn Vũ Trụ

Chương 25

Một ngày nhanh chóng trôi qua.

Sáu giờ sáng hôm sau, khi Thời Nhiên còn đang mơ giấc mộng đẹp với nồi lẩu nghi ngút khói, một tài khoản nhỏ mang tên [Phu nhân Ying Ying Ying] đã đăng một bài viết lên cộng đồng. Bài đăng này suýt chút nữa khiến mọi người nổ tung.

[Phu nhân Ying Ying Ying]: Chị em ơi, cà chua tôi trồng đã nảy mầm rồi! [Hình ảnh.] [Hình ảnh.].

Hình ảnh được chụp có ghi lại thời gian thực.

Tấm đầu tiên là lúc một giờ sáng, những chồi non bé xíu nhô lên khỏi mặt đất, e thẹn hé lộ nửa "đầu nhỏ".

Tấm thứ hai là lúc hơn năm giờ sáng, những mầm cây xanh non đã chen chúc trong chậu, như thể đang tranh nhau vươn lên đón ánh sáng.

【Trời đất! Thật hay giả vậy?】

【Có vẻ là thật đó, không chỉ mỗi cô gái này đăng, ta còn thấy vài người khác cũng nói họ đã trồng thành công!】

【Tôi không tin! Vì muốn nổi tiếng mà ôm cả chậu cỏ dại lên lừa mọi người sao?】

【Tôi cũng đã trồng được!! [Hình ảnh.]】

【Người anh em lầu trên, của tôi nhìn có vẻ không khỏe bằng của cậu, có phải là do ánh sáng không đủ không nhỉ? [Hình ảnh.]】

【Chuyên gia đã khẳng định không thể nào trồng được, các cậu bớt thể hiện giùm đi! [Xin đó.]】

【[Hình ảnh.] [Hình ảnh.] Đây là tư liệu ông nội tôi tìm thấy, ông ấy nghiên cứu văn hóa Địa Cầu cổ đại. Cây non mà cô gái kia đăng không phải cỏ dại, quả thật là mầm cà chua. Nếu không tin thì có thể vào Thư Viện Cấp Cao trên tinh võng (*) tra cứu.】

(*) Tinh võng: Mạng xã hội của tinh cầu.

【Học sinh giỏi đã lên tiếng rồi! [Tuyệt!]】

【Thư Viện Cấp Cao? Có khi một số cư dân mạng còn chẳng đủ tư cách vào được đâu nhỉ? [Mặt chó.]】

【Tôi chỉ muốn hỏi một câu, có ai tự vả mặt mình thật chưa?】

【Lễ phép gọi Chernos: Cậu đau không?】

【Có một cư dân mạng từng tuyên bố nếu trồng ra sẽ livestream ăn shit, hiện đang trên đường tới...】

【A ha ha ha ha ha!】

---

Vì thể chất của bé con dễ đói, Thời Nhiên tỉnh dậy khi trời còn chưa đến bảy giờ.

Lệ Nhung Phong xử lý công việc xong, quay đầu lại liền thấy một nhóc con ôm bình sữa, khanh khách cười với quang não, thỉnh thoảng lại khe khẽ phát ra tiếng rêи ɾỉ.

Đây là thói quen bẩm sinh của gấu trúc con, Thời Nhiên cũng chẳng thể kiểm soát được. Ban đầu cậu còn cố gắng kìm nén để không phát ra âm thanh này, nhưng sau mới phát hiện ra hoàn toàn vô ích, thế là dứt khoát mặc kệ luôn.

Rêи ɾỉ thì rêи ɾỉ thôi, gấu trúc mà không biết làm nũng thì còn gọi gì là quốc bảo?Cậu tự an ủi bản thân như vậy.