Quả Trứng Gấu Trúc Cuối Cùng Trong Toàn Vũ Trụ

Chương 24

【Tán thành suy đoán của lầu trên. Trước đây làm thí nghiệm tôi chưa bao giờ cân nhắc đến yếu tố ánh sáng, có vẻ như tối nay tôi phải thức khuya làm thử một vào thí nghiệm mới được.】

【Ở đâu ra một tên quê mùa thế này, nhìn trang cá nhân chắc cũng là học sinh giỏi, vậy mà cũng đi tin mấy lời nhảm nhí này à?】

【Đừng cãi nữa, [Chernos] vừa đăng bài trong cộng đồng, mọi người mau vào xem đi!】

【Đọc rồi, chuyên gia đã lên tiếng khẳng định phương pháp này chỉ là chuyện viển vông. Những ai làm theo thì tự cầu phúc đi nhé! [Cầu nguyện.]】

【Đã đọc +1, quay lại để tuyên bố: Nếu ngày mai hạt giống nảy mầm, tôi sẽ phát sóng trực tiếp ăn shit!】

【Ha ha ha, đừng làm vậy chứ! Người ta chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, biết gì đâu mà trách chứ? [Tội nghiệp quá đi!]】

“Người tên Chernos đó là ai vậy?” Thời Nhiên lặng lẽ theo dõi diễn biến sự việc rồi quay sang hỏi Lệ Nhung Phong. “Dường như mọi người rất tin tưởng hắn ta, có phải là giáo sư trong lĩnh vực này không?”

Lệ Nhung Phong lắc đầu: “Chỉ là một kẻ thảm hại trên mạng thích dẫn dắt dư luận mà thôi.”

Thời Nhiên gật gù: “Ồ, hóa ra là một tên "tinh bàn tinh".”

“"Tinh bàn tinh"?”

“Chính là tinh bàn hiệp (*) thành tinh đấy, loại người này thích đứng trên đỉnh cao đạo đức, luôn miệng bảo vệ cái gọi là chân lý mà số đông tôn sùng.”

(*) Tinh bàn hiệp: hiệp sĩ của tinh bàn.

Lệ Nguyên soái trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Thế còn "tinh bàn hiệp" là gì?”

Thời Nhiên: “…”

Khoảng cách thế hệ quá lớn, mệt mỏi vô cùng!

Nhìn gương mặt đầy bất lực của cậu, Lệ Kỷ Phong bật cười, không hỏi tiếp nữa.

Thời Nhiên thở phào nhẹ nhõm, dùng quang não (*) chụp một tấm ảnh tự sướиɠ, sau đó đăng lên cộng đồng và tag thẳng một cư dân mạng nào đó.

(*) Quang não: là một thiết bị siêu máy tính cá nhân, kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, và mạng thông tin lượng tử, được sử dụng rộng rãi trong thế giới tương lai để thay thế máy tính, điện thoại và các thiết bị thông minh khác.

[Đế Quốc Ngầu Lòi Plus]: Xin chào, không cần phát sóng trực tiếp ăn shit, nhớ xin lỗi là được.

Bình luận bên dưới:

【Ha ha ha bảo bối thù dai dữ vậy à?】

【Tôi muốn biết đây là do Thời Nhiên tự đăng, hay là do Nguyên soái đăng. [Mặt chó hóng hớt.]】

【Người anh em, cái tên tài khoản của cậu làm tôi không thể bênh nổi luôn á!】

Về phần cư dân mạng bị tag, không hiểu vì lý do gì mà hắn không hề xuất hiện để gào thét như mọi người mong đợi, khiến Thời Nhiên có chút thất vọng.