Tác Giả: |
Nam Đào
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-12 23:03:04 |
Lượt Xem: |
307 |
Quản Lý: |
Anh Tử
|
Tạ Chấp vốn là họa sĩ thiết kế cho một trò chơi, không ngờ lại bị cuốn vào thế giới trong game, trở thành quốc vương của một quốc gia ở dị giới.
Theo lời tiên tri, Ma giới sắp nghênh đón một vị quân vương mới, cả đại lục sẽ rơi vào hỗn loạn, chiến tranh và diệt vong lan tràn.
Vừa mới tiếp nhận hiện thực rằng bản thân là đại boss giả gái, Tạ Chấp:…
Không sao, cậu vẫn còn bàn tay vàng!
Huyết mạch Hoa Hạ trong người cậu đã thức tỉnh, mang theo các kỹ năng gia truyền: trồng rau, xây nhà, đui sôi nước.
Tạ Chấp:… Ở thế giới ma pháp, thì dùng mấy cái kỹ năng này làm chó gì chứ?!
May thay, cậu còn có thể biến dị giới này thành một trò chơi online, kéo người chơi từ hiện thực đến đây giúp cậu xây dựng lại đất nước!
Thế là trò chơi “Tina Đại Lục” bất ngờ xuất hiện trên nền tảng game, đánh dấu “Đệ tứ thiên tai” chính thức bắt đầu!
Còn Tạ Chấp thì trở thành một nông dân cấp cao kiêm luôn cả việc của bộ phận kế hoạch trò chơi, họa sĩ thiết kế, người dựng mô hình, trực tiếp thăng cấp từ 996 lên 007.
Dưới thân phận Nữ vương - Tạ Chấp: “Các dũng sĩ! Vì tương lai của quốc gia này, xin hãy chiến đấu hết mình! Tôi sẽ ban cho mọi người vinh dự cao nhất!”
Dưới thân phận người phụ trách bộ phận kế hoạch game - Tạ Chấp: “Tất cả các người mau làm việc cho tôi!!”
Người chơi khi đối mặt với người phụ trách bộ phận kế hoạch game - Tạ Chấp: “Game rác! Chỉ biết bóc lột người chơi! Thằng cha làm ra game này đáng bị đem ra tế sống!!”
Người chơi khi đối mặt với Nữ vương - Tạ Chấp: “Huhuhu tỷ tỷ thơm quá!!! Sáng lập game đại nhân! Họa sĩ đại nhân! Xin nhận một lạy của tôi!!”
Tạ Chấp: “… Ờm này… không cần làm vậy cũng được…”
—
Tân Nguyên năm 2300, công chúa Alvitr của Đế quốc Hoa Hồng – vốn bị đưa đi hòa thân – bất ngờ trở về và đăng cơ, trở thành nữ hoàng đầu tiên của Đế quốc Klein. Từ đây, lịch sử đại lục bước sang một trang mới.
Thảm họa thần thánh – bốn kỵ sĩ Thiên Khải – chuẩn bị giáng xuống: chiến tranh, chết chóc, đói khát và diệt vong ập đến. Đó là sự trừng phạt của thần minh, cũng là thử thách dành cho loài người.
Nữ hoàng Alvitr – người lạnh lùng, độc đoán, vì quyền lực mà dám giẫm lên thần quyền, lại là người dẫn dắt dân chúng vượt qua tất cả tai họa, trở thành người thống trị duy nhất của đại lục.
Thần minh định thử thách chúng sinh:…
Ma Vương chuẩn bị chiến với giáo hội ánh sáng thì bị quăng ngược vào vực sâu:…
Trong khi đó, Alvitr đầu đội vương miện, mặc một bộ đầm lễ phục, tay cầm quyền trượng, thản nhiên nói: “Nghe đồn nếu tôi thống trị thế giới, tôi sẽ không phải mặc váy nữa.”
Ngay lúc đó, một người nhẹ nhàng nắm lấy tay Alvitr, khẽ hôn mu bàn tay rồi cười: “Để tôi giúp em cởi váy.”
… Và rồi, một bàn tay lạnh như băng đập thẳng vào mặt thần minh nào đó: “Biếи ŧɦái, cút!”
Một câu tóm gọn: Giả gái xuyên không đến dị giới, bắt đầu công cuộc tranh bá thiên hạ!
Gợi ý: Dựng lại thế giới, giành lấy quyền thống trị.
.