Tác Giả: |
Kim Thiên Ngã Càn Ma Liễu
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-15 23:34:02 |
Lượt Xem: |
493 |
Quản Lý: |
Mộng Vân Team
|
Ôn Dư trong một đêm xuyên thành Trưởng công chúa của Đại Thịnh vương triều - một kẻ ngốc xinh đẹp vô dụng nổi danh kinh thành.
Sau khi biết nguyên chủ vì tranh giành người trong mộng mà lỡ chân rơi hồ băng rồi mất, Ôn Dư thở dài: "Tỷ tỷ à, đường tỷ đi hẹp quá rồi."
Thành Thịnh Kinh đồn nhau rằng, Trưởng công chúa sau khi được cứu sống, hình như không còn ngu ngốc nữa.
Nhưng tin dữ là - nàng điên rồi!
Đám đại thần bắt đầu thì thầm: "Công chúa sắp bắt sạch cánh tay phải của hoàng thượng rồi!"
Vấn đề là mỗi một người sau khi được công chúa gọi vào khuê phòng một canh giờ đều bước ra với quần áo xộc xệch, ánh mắt si mê!
Điều kinh khủng nhất là - công chúa chẳng cho ai danh phận, đến một chữ “diễm phu” cũng không có!
Danh sách bị liên lụy bao gồm nhưng không giới hạn, đương triều Thừa tướng, đại tướng quân, Tân khoa Trạng nguyên, Đại lý tự khanh…
Nghe được tin đồn, Ôn Dư nghiêm mặt phản bác: "Đám hoạn quan bàn chuyện triều chính, vô căn cứ!
Chúng ta chỉ là mối quan hệ thuần khiết giữa nữ họa sư và người mẫu khỏa thân, không hơn!"
Chẳng qua nàng chỉ có một chút tật sưu tầm nho nhỏ, cộng thêm một chút khẩu vị tốt mà thôi.
Nhóm nam nhân không danh không phận: "…"
Cho đến một ngày, Thành Thịnh Kinh lại lan truyền tin tức - Trưởng công chúa coi trọng hoa khôi Nam Phong quán, còn muốn phá lệ đưa hắn về phủ làm nam sủng.
Tối đó, phủ công chúa đại loạn.
Ôn Dư đứng nhìn nhóm nam nhân đang hỗn chiến, vừa vỗ tay vừa cao giọng:
"Đừng đánh nữa! Các ngươi đừng đánh nữa!
Ai bị thương ta cũng đau lòng lắm đó, hiểu không?
Một đại gia đình là để cùng chung sống, chứ không phải để chia rẽ nhau mà!"
.