Tác Giả: |
Ngự Hoàn Tử
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-14 10:10:32 |
Lượt Xem: |
303 |
Quản Lý: |
Sachiko
|
【Show hẹn hò sinh tồn | Nhiều nam chính cạnh tranh khốc liệt | Nghệ thuật trà xanh đỉnh cao | Thuần hoá dàn phản diện chó điên】
[Cô là nữ phụ làm mình làm mẩy trong truyện ngôn tình não tàn – ngu ngốc, ích kỷ, giả tạo, độc ác. Thứ duy nhất khiến người ta để mắt đến cô là gương mặt xinh đẹp tuyệt trần.]
[Nhà cô bị phá sản chỉ trong một đêm. Nam chính thanh mai trúc mã lập tức xé nát hợp đồng hôn ước, quay đầu lao vào chuyện yêu đương ngọt ngào với nữ chính. Còn cô? Ghen ghét, đố kỵ, giở trò, phá đám, bị đám dân cư mạng mắng té tát đến mức đen đỏ khắp toàn mạng.]
Vừa xuyên tới đây, trên tay còn cầm thông báo phá sản chưa kịp làm gì thì hệ thống đã phát đoạn kết truyện: [Vui lòng giữ vững hình tượng nhân vật, bị dàn phản diện thay nhau lăng mạ đả kích, chính thức mở khóa thành tích “nữ phụ BE cấp độ tro tàn”.]
Đúng lúc đó, hashtag với tiêu đề “Bình hoa độc ác hãy cút khỏi giới giải trí” chiếm trọn top hot search.
Cô thẳng tay ký luôn bản hợp đồng trị giá trên trời rồi lập tức lên đường tham gia show hẹn hò sinh tồn ngoài đảo hoang.
Từ đó, vừa làm nhiệm vụ, cô vừa cố tình “gây thù chuốc oán”.
Bị cả mạng xã hội đồng loạt chế giễu chửi rủa, cô vẫn dửng dưng đắm chìm trong vai diễn của mình.
Nhưng dàn phản diện bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt càng lúc càng nóng bỏng.
Người cầm quyền giới thượng lưu, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói tối tăm: “Giảo Giảo, yêu anh.”
Thái tử gia tài phiệt vì cô tiêu tiền như nước, ánh mắt mê muội nhìn cô: “Giảo Giảo, em cần gì, tôi đều có thể làm, kể cả việc làm chó dưới chân em.”
Ảnh đế lạnh lùng cao quý, nửa đêm gõ cửa, ánh mắt khó nén thâm trầm: “Anh cũng có thể rất thú vị.”
Siêu sao hạng A tối tăm kiêu ngạo, si tình nói: “Chơi anh đi, anh ngoan ngoãn hơn bọn họ nhiều.”
Hệ thống hoảng loạn cảnh báo: [Cảnh báo! Tất cả nam chính đều đang lệch tính cách nghiêm trọng! Mức độ hắc hóa vượt quá giới hạn cho phép!]
Đêm đó, hot search sập.
"Chấn động! Thái tử tức giận vung tay ném thẳng 500 triệu!"
"Sốc! Ảnh đế đυ.ng độ nhà vô địch đua xe ngay trong đêm, tranh giành nữ khách mời hot nhất hiện nay!"
"Nóng! Siêu sao hạng A điều máy bay riêng vận chuyển bánh kem đến tận đảo!"
Hệ thống hoảng hốt nhìn đám phản diện đang cào xé lẫn nhau trước mặt: [Tại sao đám phản diện lại đồng loạt phát điên phát rồ lên thế này?!]
Còn Giảo Giảo thì vẫn cười ngây thơ: “Hệ thống à, nữ phụ độc ác làm mình làm mẩy không phải là để khiến đám đàn ông này phát điên sao?”
Nhưng ngay sau lưng, một tiếng cười trầm khàn vang lên, xen chút nguy hiểm – như thể đã có thỏa thuận nào đó vừa được ngầm thiết lập: “Giảo Giảo, cuối cùng em định chọn ai đây?”
.