Tác Giả: |
Chỉ Chiết Nguyệt
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-14 22:37:10 |
Lượt Xem: |
662 |
Quản Lý: |
Cá Bông Xù
|
Pháp sư Vong Linh Hạ Hi sau khi bị Giáo hội Quang Minh lưu đầy dị giới thì đi đến một vị diện khoa học kĩ thuật không có ma pháp. Cậu nhanh chóng thích ứng với cuộc sống ở nơi này, yêu đương với bạn trai Cảnh Lan đẹp trai săn sóc lại không dính người, trải qua cuộc sống vui vẻ.
Mãi đến một ngày nào đó, sau một đêm hai người ân ái, Hạ Hi vừa mở mắt chợt nghe thấy Cảnh Lan dùng giọng điệu xa lạ hỏi cậu: "Cậu là ai?"
Chuyện kì lạ không chỉ có thế.
Các loại côn trùng, động vật, thực vật ở vị diện khoa học kĩ thuật điên cuồng biến dị. Cường giả nhân loại thức tỉnh dị năng. Kẻ yếu trở thành tầng chót trong chuỗi thức ăn. Thế giới loạn thành một mớ hỗn độn.
Tận thế giáng lâm.
Hạ Hi lại cảm nhận được năng lượng ma pháp yên lặng đã lâu.
Sau khi triệu hồi ra lính xương khô đầu tiên, Hạ Hi kích động: Yêu đương làm cái gì, nào vui bằng xương khô chứ?
Trong tận thế, một đám lưu manh chặn lại Hạ Hi với dáng vẻ ngoan ngoãn, huýt sáo: "Để đồ ăn xuống, bọn tao tha cho mày một mạng."
Hạ Hi mở to mắt: "Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
"Lá gan lớn nhỉ?" Bọn côn đồ nhìn nhau, không có ý tốt hỏi: "Vậy đánh đơn hay đánh hội đồng, chọn một đi?"
Hạ Hi khoát tay, xương cốt màu trắng chui ra từ dưới mặt đất, trong nháy mắt đã ghép lại thành một bộ xương khô hoàn chỉnh chắn trước người Hạ Hi, số lượng nhiều gấp đôi so với bọn lưu manh.
Hạ Hi mím môi, cười đến có chút ngượng ngùng: "Vậy tôi chọn đánh hội đồng."
Cảnh Lan trải qua mười năm tận thế, tận mắt chứng kiến văn minh nhân loại diệt vong. Không ngờ anh vừa tỉnh dậy đã trở về lúc tận thế mới vừa bắt đầu. Nhưng so với kiếp trước thì tình huống có chút khác biệt, anh vậy mà lại có thêm một bạn trai nhỏ xinh đẹp.
A, bây giờ thì không phải nữa rồi. Bạn trai anh không cần anh nữa.
Pháp sư vong linh về hưu (thụ) x Đại lão dị năng trùng sinh (công).
Một câu giới thiệu ngắn gọn: Yêu đương chẳng bằng nuôi xương khô.
Dàn ý: Cuộc sống hạnh phúc phải dựa vào hai tay sáng tạo nên.
Bình luận ngắn gọn về tác phẩm:
Pháp sư vong linh Hạ Hi bị Giáo hội Quang Minh lưu đầy đến dị giới, đi đến một vị diện khoa học kĩ thuật không có ma pháp. Hạ Hi ở chỗ này yên lặng sinh hoạt ba năm, còn có một người bạn trai dịu dàng săn sóc. Nhưng một ngày nọ khi tỉnh lại, bạn trai lại dùng vẻ mặt lạ lẫm nhìn cậu, chất vấn cậu là ai? Chuyện kì lạ không chỉ có thế. Các loại côn trùng, động vật, thực vật ở vị diện khoa học kĩ thuật đều điên cuồng biến dị. Cường giả nhân loại thức tỉnh dị năng, kẻ yếu trở thành tầng chót trong chuỗi thức ăn. Thế giới loạn thành một mớ hỗn độn. Tận thế giáng lâm. Hạ Hi lại cảm nhận được năng lượng ma pháp yên lặng đã lâu.
Truyện này lấy thị giác của pháp sư vong linh, dẫn các bạn tiến vào cuộc hành trình mạo hiểm giả tưởng ở tận thế. Tác giả dùng lời văn ngắn gọn, dùng việc nhỏ để mô tả khung cảnh to lớn, phác họa nên một thế giới tận thế rét lạnh tàn khốc nhưng cũng tràn ngập ấm áp và hi vọng. Hành văn trôi chảy, logic mới lạ, sức tưởng tượng bay xa. Là một tác phẩm đáng đọc.
.