Tác Giả: |
Nhật Nhật Phục Nhật Nhật
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-20 06:14:42 |
Lượt Xem: |
71.7K |
Quản Lý: |
Mèo Cá Mặn
Mèo Cá Mặn
|
Ngu Ý xuyên sách rồi, xuyên đến một quyển tiểu thuyết tiên hiệp, trở thành nữ chính bị ngược thân ngược tâm.
Toàn bộ cuốn tiểu thuyết có tổng cộng tám mươi vạn chữ thì nàng bị ngược ra bã đến bảy mươi vạn chữ, còn lại mười vạn chữ là dành cho việc nàng tìm cách hoà giải với nam chính, nữ chính muốn giành được tình yêu đích thực nên làm mọi thứ để không hối hận, cuối cùng thành công HE với nam chính.
Ngu Ý xuyên sách, cố gắng không để mình trở thành một kẻ coi tiền như rác như vậy.
Để tránh cốt truyện chính, Ngu Ý nhất quán hành động theo nguyên tắc cơ bản: “Có hắn không có ta, có ta chắc chắn không có hắn”. Do đó, Ngu Ý núp ở trong môn phái, né tránh tất cả các cơ hội có thể chạm mặt nam chính.
5 năm qua đi, cuối cùng nàng cũng chặt đứt được đoạn nghiệt duyên này.
Ngày nam chủ thành thân với người khác, Ngu Ý hét to ba tiếng, vui vẻ bước ra khỏi cửa môn phái, vui sướиɠ chạy ra bên ngoài tìm nơi phồn hoa.
Kết quả hơi bất cẩn chút xíu thôi, vui sướиɠ, quá mức Ngu Ý lại đi lạc vào hiện trường vai ác gϊếŧ người.
Ngu Ý tránh ở phía sau lùm cây, nhìn Tiết Trầm Cảnh mặc bộ đồ trắng nhiễm máu, thong thả bóp nát sọ não người, khiến nàng sợ tới mức thở cũng không dám.
Xung quanh yên tĩnh, không một tiếng động lại bỗng nhiên vang lên một giọng nói ồn ào:
[Chủ nhân mau nhìn kìa! Là vợ của ngài đó! Cuối cùng vợ của ngài cũng xuất hiện rồi, nàng ấy đang núp sau lùm cây đó, trông cái dáng nàng ấy co rụt thành một nhúm có đáng yêu không cơ chứ.]
Ngu Ý kinh hãi, không phải là đang nói nàng đó chứ?
[Hôm nay nàng ấy còn mặc váy đỏ kìa, đúng là đồ đôi với ngài luôn!]
Hai tay Ngu Ý siết chặt áo váy màu thạch lựu của mình, mắt nàng nhìn vào vạt áo của Tiết Trầm Cảnh. Đồ đôi cái choá gì, quần áo của hắn chẳng phải là do nhiễm máu mới trở thành đỏ như vậy sao?
Tiết Trầm Cảnh vẩy đầu ngón tay dính máu, ánh mắt quét tới chỗ lùm cây, ngẩn ngơ nói: “Vợ của ai?”
Hệ thống móc ra một quyển sách, vỗ lên bìa sách, kiên định nói: [Vợ của ngài.]
Tên sách lấp lánh ánh vàng nổi lên giữa không trung: “Sau khi xuyên sách, ta HE với vai ác rồi”, nổi bần bật.
Ngu Ý: “????”
Hệ thống: [Chủ nhân, dũng cảm tiến lên trăm triệu bước, mở ra tuyến tình cảm ngọt xỉu đi!]
Ngu Ý chết lặng một giây. Đây là truyện ngọt ư? Nếu là là truyện ngọt thì ta đây liền không khách sáo nữa nhé.
***
Hệ thống: [Nên trói định nữ chính nhưng ta lại trói định nhầm vai ác thì phải làm sao bây giờ? Gấp, online chờ.]
Đáp: [Vậy chỉ có thể đẩy nhiệm vụ công lược nữ chính cho vai ác rồi!]
# Vai ác chỉ muốn gây dựng sự nghiệp, nhưng tuyến truyện chính lại là yêu đương.
# Ngày đêm bị vai ác công lược.
.