Tác Giả: |
Trường Không Bạn
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-04-01 22:44:12 |
Lượt Xem: |
2.9K |
Quản Lý: |
Lam Nguyệt
|
Lộc Tri Lan là một kẻ nghiện lông xù chính hiệu, vừa liên kết với hệ thống cứu hộ động vật thì bị sét đánh văng tới một thế giới xa lạ. Khởi đầu chỉ có một căn nhà đổ nát và một chú mèo đen câm.
Để hoàn thành nhiệm vụ, cậu mang theo kỹ năng trị liệu được hệ thống tặng và mở một cửa hàng chăm sóc thú cưng.
Trong cửa hàng của hệ thống, ngoài vô số loại đồ hộp cho thú cưng, còn có một vật phẩm bổ sung kỳ lạ với ghi chú nhỏ: "Chỉ dành cho loài người".
Đồ cho không, tội gì không lấy, Lộc Tri Lan không chút do dự đổi lấy, từ đó mở ra cánh cửa đến một thế giới đầy drama.
*
Khu phố cổ của hành tinh 07 xuất hiện một anh chàng đẹp trai lạnh lùng, mở một cửa hàng chăm sóc thú cưng. Ba ngày đầu khai trương, cậu khám bệnh miễn phí cho thú cưng, khiến cư dân quanh vùng, dù có thú cưng hay không, đều đổ xô đến xem.
Mọi người đều nghĩ vị bác sĩ này tuy trông lạnh lùng nhưng tay nghề lại rất cao, cho đến khi họ phát hiện ra mình có thể nghe được suy nghĩ của cậu ấy...
[Ôi chao, chủ con Husky này cũng thật kỳ quặc, chó bị bong gân chỉ vì chủ nó tò mò về thứ trong bồn cầu, lấy thìa ra định nếm thử, khiến con chó cuống quýt lao đến ngăn cản...]
Chủ nhân của chú Husky bị gọi tên hít một hơi lạnh, mặt lộ vẻ kinh hoàng, làm sao bác sĩ biết được?
Tuyệt vọng hơn nữa, anh ta quay đầu lại, phát hiện hàng xóm ai cũng có vẻ mặt sững sờ.
Chủ Husky muốn độn thổ ngay lập tức: "Không phải! Mọi người!! Hãy nghe tôi giải thích!"
Suy nghĩ của vị bác sĩ vẫn chưa dừng lại.
[Tra nam, sống trong nhà bạn gái, tiêu tiền của bạn gái, còn nuôi một em khác bên ngoài, ngày nào cũng nói là dắt chó đi dạo, thực ra là đi đưa bữa sáng cho người kia.]
[Trời ơi, hóa ra người kia cũng ở gần đây, ngay đối diện tầng bảy, hai người đang diễn tuồng Ngưu Lang Chức Nữ yêu xa à?]
Cô gái quay sang nhìn bạn trai bên cạnh, người đàn ông toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt đầy tội lỗi.
Cô gái quay người đi lên tầng bảy xác minh, sắc mặt người đàn ông trắng bệch, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: "Thôi xong."
Ngày hôm đó, ai ai cũng hóng drama, ai ai cũng là drama.
Sau đó, cửa hàng chăm sóc thú cưng bất ngờ nổi tiếng, các nhân vật tầm cỡ lần lượt mang thú cưng đến, không phải để dò la chuyện của mình thì cũng là để hóng chuyện của đối thủ.
Bác sĩ Lộc Tri Lan ngây thơ không biết gì: [Đông người quá.jpg]
*
Cảnh Mạc bị ám toán khi đang làm nhiệm vụ, tỉnh dậy thì phát hiện mình bị mắc kẹt trong cơ thể một con mèo và được một chàng trai trẻ cứu giúp. Điều khiến anh đau đầu là, chàng trai này ngày nào cũng nói chuyện với anh trong hình hài mèo, còn vuốt ve ôm ấp không ngừng, thật sự rất phiền.
Sau đó, khi trở lại hình người, vị tướng quân Cảnh Mạc về nhà và phát hiện bác sĩ Lộc Tri Lan lại đang vuốt ve mèo, giọng nói còn ngọt ngào đến chết người.
Cảnh Mạc lặng lẽ bước tới, đặt tay lên đầu mình, sau đó bình tĩnh đẩy con mèo sang một bên.
Lộc Tri Lan khó hiểu: "Thượng tướng, anh có việc gì sao?"
Trong lòng lại nghĩ: [Vẫn là sờ mèo thích hơn, lông xù mềm mại hehe...]
Tối hôm đó, Cảnh Mạc đè người xuống giường, trừng phạt đến mức mắt cậu đỏ hoe, truy hỏi: "Ai tốt hơn?"
.