Tác Giả: |
Tuế Vu Triều Tịch
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-04-03 03:22:02 |
Lượt Xem: |
363 |
Quản Lý: |
yumi08
|
Chết đột ngột vì làm việc quá sức, Vu Miên, một "xã súc" (người làm công ăn lương chịu áp lực lớn), xuyên không, trở thành một "lão ca nhi" (nam giới có khả năng sinh con) lớn tuổi chưa gả trong gia đình họ Vu ở thôn Tiểu Hà.
Người khác xuyên không để thay đổi vận mệnh, Vu Miên xuyên không chỉ đơn giản là đổi nơi làm trâu ngựa.
Phụ thân mất sớm, mẫu thân thiên vị, còn có đại ca, nhị ca suốt ngày sai bảo, ra lệnh cho cậu.
Bị áp bức cả hai đời, Vu Miên tức giận, quyết tâm thay đổi cuộc đời mình.
Mẫu thân: "Suốt ngày chỉ biết giả vờ ốm yếu lười biếng, còn không mau ra cho gà ăn?!"
Đại ca: "Y phục của ta đã để trong chậu ba ngày rồi, ngươi mù à?"
Đại tẩu: "Ngẩn người ra đó làm gì, mau đi lấy nước rửa mặt cho cháu trai ngươi đi!"
Nhị ca: "Cơm sao còn chưa xong? Ngươi ở nhà không làm gì, cơm cũng không nấu được sao?"
Nhị tẩu: "Chỉ biết ăn cho mình, lột trứng gà cho cháu trai ngươi đi!"
Vu Miên một chân đá đổ chậu rửa mặt, hất thức ăn gà vào chậu giặt quần áo của đại ca,
Sau đó bê cả mâm cơm thừa ném xuống chân nhị ca,
Rồi lấy hai quả trứng gà vừa luộc nhét vào tay áo, nghênh ngang bỏ đi.
Mẫu thân: "Thằng oắt con này điên rồi!"
Vu Miên ngoáy ngoáy tai, không thèm quay đầu lại.
Cậu tìm đến nhà người thợ săn họ Chu trong thôn, người cũng chưa lấy được vợ.
Gõ cửa nhà họ Chu, Vu Miên khoanh tay đứng ở cửa: "Đại Vượng Vượng, thành thân không?"
Chu Vượng, người đang lột da sói trong sân, mắt sáng rực, đuôi phía sau dường như đang vẫy vẫy: "Thành... thành chứ!"
.