Tác Giả: |
Hồ Khanh Khanh
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-04-14 23:47:36 |
Lượt Xem: |
2.7K |
Quản Lý: |
Story fun
|
Trong thế giới của lính gác và người dẫn đường, Ôn Sở chỉ là một người bình thường không hơn không kém. Không năng lực đặc biệt, không gen ưu tú cũng chẳng có danh phận cao quý. Thậm chí cô còn lười biếng chỉ muốn được an nhàn.
Thế nhưng vận mệnh luôn biết cách đùa cợt với những kẻ đang muốn an phận. Sau một lần suýt chết nơi biên giới, cô bất ngờ thức tỉnh năng lực dẫn đường - một món quà vừa may mắn lại vừa bất hạnh.
Trở thành người dẫn đường là một chuyện thực tốt:
- Công việc hơi nguy hiểm một chút nhưng mức lương tăng vọt.
- Địa vị xã hội đáng mơ ước.
- Đồng nghiệp toàn giai đẹp siêu cấp nhìn cũng thấy dễ chịu, vui mắt.
Mọi khía cạnh có thể tổng kết là: cuộc đời nở hoa. Tất nhiên, chỉ trừ một điều…
Vì dẫn đường và lính gác rất khan hiếm nên Bạch Tháp thường xuyên khuyến khích kiểm tra độ phù hợp gen. Ôn Sở lại chẳng có hứng thú gì với việc ghép đôi, càng không muốn rơi vào mối quan hệ ràng buộc. Vậy nên cô thường lén lút chỉnh sửa dữ liệu, khiến kết quả ghép đôi cực thấp. Và cứ thế cô an tâm sống cuộc đời độc thân vui vẻ.
Cho đến một ngày, bí mật đã bị phát hiện!
Dữ liệu thật bị gửi thẳng đến trung tâm phân tích. Và ngay hôm đó, loa phát thanh lạnh lùng thông báo:
“Chúc mừng dẫn đường Ôn Sở, cô và Thủ vệ cấp S – Lam Kình (Cá voi xanh) Iver độ phù hợp 100%”
“Chúc mừng dẫn đường Ôn Sở, cô và Thủ vệ cấp S – Hắc báo Phạm Thần độ phù hợp 100%”
“Chúc mừng dẫn đường Ôn Sở, cô và Thủ vệ cấp S – Mãng xà Eris độ phù hợp 100%”
…
Ôn Sở: “…”
Từ “không thể ghép đôi với ai” bỗng chốc biến thành “duyên trời định” với tất cả các lính gác cấp S.
Không ghép đôi ư, không thể nào!
Đây là một thế giới sau tận thế, nơi nền văn minh cũ đã sụp đổ. Lính gác cấp S là vũ khí nguy hiểm nhất của đế quốc. Họ đẹp đẽ đến mức đáng sợ, từng đường nét như được chạm khắc bởi ánh sáng và chiến tranh. Họ mạnh mẽ, lý trí, là những anh hùng chân chính trong mắt tất cả mọi người.
Cô luôn nhìn họ bằng ánh mắt thuần khiết và trong sáng như nhìn bậc anh hùng cứu thế. Nhưng chỉ những kẻ điên cuồng trong bóng tối ấy mới hiểu rõ, bản thân mình khao khát cô đến nhường nào.
Cô là ánh sáng duy nhất. Là báu vật hoàn mỹ nhất giữa thế giới hoang tàn này. Mỗi khi đến gần, họ đều phải kiểm chế khát vọng chiếm hữu điên cuồng. Đè nén bản năng đang gào thét trong huyết mạch, như muốn nuốt trọn cả hình bóng mảnh mai kia.
Họ buộc phải níu giữ lại chút lý trí cuối cùng, chỉ để không đánh mất hình ảnh người anh hùng mà cô vẫn ngưỡng mộ nữa.
Bởi họ hiểu, chỉ cần buông tay một lần thôi, họ sẽ trở thành những kẻ điên cuồng - sẵn sàng xé toạc cả thế giới này để nhốt cô trong vòng bàn tay. Một lần và mãi mãi.
Diễn giải của tác giả:
Nữ chính không phải nữ cường càng không phải đại nữ chủ mà là mềm mại, đáng yêu kiểu “tiểu khả ái dễ thương”.
Tinh thần thể cũng là sinh vật nhỏ đáng yêu muốn xỉu!
Vạn nhân mê, chưa xác định kết cục.
Dàn nam chính với đủ kiểu tính cách: có người dịu dàng như gió xuân, có kẻ điên cuồng mất kiểm soát cũng không thiếu những hồn ma lạnh lẽo, thâm trầm khó đoán.
Ghen tuông? Có. Dramma tình cảm kiểu “tu la tràng”? Đủ cả, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Một bước thành “mỹ nhân dẫn đường quốc dân” ai cũng muốn cướp về nuôi!
.