Tác Giả: |
Sương Sương.cs
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-10 22:07:27 |
Lượt Xem: |
36 |
Quản Lý: |
Huyền Phạm
|
"Người ta nói đàn ông các anh suy nghĩ bằng nửa thân dưới, đúng không?"
"Không đúng, điều đó chỉ đúng với em, người khác vẫn dùng não để suy nghĩ." Anh nở một nụ cười tà mị.
"Chồng à, người ta nói đàn ông có tiền thì sẽ trăng hoa, anh có phải cũng như vậy không?"
"Chẳng lẽ bao nhiêu tâm tư anh dành cho em còn chưa đủ à? Theo đuổi em đến khi ngủ được với em, chưa lúc nào được yên thân."
Nửa đêm, cô chỉ có thể ngước lên trần nhà mà gào lên: "Trời ơi! Đàn ông đều là đồ lưu manh."
Trời đáp: "Đáng đời bị bắt nạt, bởi vì ta cũng là đàn ông."
.