Chuyện gì sẽ xảy ra nếu sau khi xuyên vào sách, bạn phát hiện ra nam chính không chỉ không thể "cưa đổ" mà còn muốn gϊếŧ bạn?
Tuyết U Đàm: "Haizz, đời tôi..."
Vô tình xuyên thành sư tôn phản diện trong một cuốn tiểu thuyết song nam chính. Kiếp trước, Tuyết U Đàm ngoan ngoãn làm theo cốt truyện, đồng thời tìm cách lấy lòng nam chính Bùi Ngăn. Nhưng đến phần phó bản Kỳ Lân Cốc, anh vẫn bị Bùi Ngăn lăng trì đến chết.
Vậy nên, ở kiếp này, anh quyết định "ra tay trước diệt hậu họa". Vừa gặp mặt Bùi Ngăn, anh liền "tiễn" nam chính lên đường.
"Nhanh, gọn, lẹ, một kiếm xong luôn!"
Tưởng rằng nam chính chết rồi thì mình có thể sống yên ổn hết đời, ai ngờ phó bản lại quay về điểm xuất phát.
Kiếp này, anh chỉ muốn "bỏ của chạy lấy người", tránh xa Bùi Ngăn. Nhưng trớ trêu thay, nam chính lại trọng sinh!
Ban đầu, Bùi Ngăn chỉ muốn trả thù, muốn chiếm đoạt ánh hào quang chói lọi kia, muốn nghiền nát kẻ thù thành trăm mảnh.
Nhưng dần dà, hắn lại muốn vấy bẩn thần thánh, muốn độc chiếm ánh hào quang ấy.
Hắn muốn giam cầm người nọ bên mình, chà đạp, dày vò, khiến người ấy vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên.
Cảnh báo: Không phải hai người vừa gặp đã yêu liền, vì giai đoạn đầu hai người còn "tương ái tương sát" mà. Sau này có thêm nam phụ "lên sàn", ai không thích thì cân nhắc nhé.
.