Tác Giả: |
Lệ Tiêu
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-07 16:48:07 |
Lượt Xem: |
99 |
Quản Lý: |
Cyndaquil
|
Tư Lăng đã làm nữ quỷ ba vạn năm, mộng tưởng lớn nhất là thăng tiên, kiên quyết không chịu đầu thai. Nhưng mà… Tiên giới không có chính sách tuyển sinh dạng này.
Diêm Vương đau đầu vò tóc: “Ai đuổi được cô ta đi, bổn vương cho nghỉ phép có lương 50 năm!”
Bạch Vô Thường lập tức xung phong nhận nhiệm vụ. Sau 10 năm vất vả chạy chọt quan hệ khắp tam giới, cuối cùng cũng xin được cho Tư Lăng một suất trao đổi học tập đặc biệt: Chỉ cần hoàn thành chương trình “du học” tại trời Tây, là có thể xét duyệt thăng tiên!
Và thế là, Tư Lăng vi vu sang Trường Kinh Dị Tây Phương nhập học.
Vừa đến nơi, bạn cùng lớp nhìn thấy trong vali của cô nào là khăn lụa trắng, áo cưới đỏ, giày thêu hoa, đều cười nhạt:
“Cái gọi là nữ quỷ Trung Hoa, cũng chỉ đến thế.”
Tư Lăng liếc nhìn lũ bạn cùng lớp: Búp bê ma, hoàng tử hút máu, cô dâu zombie... xong khẽ bĩu môi: “Không phải mị xem thường ai đâu nhưng thật lòng mà nói, mấy cưng còn non và xanh lắm.”
Từ góc nhìn của nạn nhân phương Tây:
Lúc đầu, chẳng ai để tâm.
Chỉ là một dải lụa trắng buộc trên cành cây, một đám cưới ma không người chứng, một đôi giày thêu hoa lặng lẽ xuất hiện trên bậc cửa…
Cho đến khi từng người trong bọn họ lần lượt bị cuốn vào thứ gì đó không thể gọi tên.
Một khi đã dính vào, thì không thoát nổi nữa.
[Trích dẫn tôn kính từ “Lưu Lạc Địa Cầu”.]
***
Góc nhìn nhân vật chính: Tư Lăng.
Phối hợp diễn: Tạ Tất An, Huyễn Sắc, Lucifer, Amerik.
Tóm tắt một câu: Làm nữ quỷ mấy vạn năm rồi, có cơ hội nào thành tiên không đây?
Chủ đề: Dù rơi vào tuyệt cảnh, cũng không được từ bỏ hi vọng.
Note: Trong truyện khi nhân vật đối thoại sẽ xưng hô bình thường hoặc ta - ngươi/ ta - mi/ mày - tao (tùy ngữ cảnh). Nói ngắn gọn là vì các bên đó không phải con người, xưng hô sẽ không dựa theo tuổi, mối quan hệ xã hội như loài người.
***
Yên tâm đọc nhé!
Tác giả rất sợ ma, hay mất ngủ nên không dám tự dọa mình đâu! Nội dung rất thân thiện với hội sợ ma, đảm bảo không quá nặng đô, còn được cười thả ga!
Lưu ý trước khi đọc:
Thiết lập thế giới hoàn toàn hư cấu, tác giả chế hơi mạnh tay, mượn chất liệu thần thoại nhưng đã biến tấu rất xa.
Đừng kỳ vọng logic nghiêm túc hay theo đúng nguyên tác cổ, hãy xem đây là một thế giới thần thoại giả tưởng hài hước là được!
.