Tác Giả: |
Kết Tử Túc
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-04-01 20:56:45 |
Lượt Xem: |
1.2K |
Quản Lý: |
•NaanH•
|
Nhân viên công sở Du Lê, ngay trước khi bị tai nạn, đã ngưỡng mộ bạn mình đang quản lý một nhà hàng, thầm ước: "Không muốn đi làm thuê nữa, muốn tự mở tiệm làm chủ!"
Khi mở mắt ra, cô bị ràng buộc với một hệ thống quản lý và được tặng kèm một tiệm bánh ngọt.
Tin vui: Ước mơ đã thành hiện thực.
Tin buồn: Đây là thời kỳ tận thế, nơi mọi người không có đủ thức ăn!
Ban ngày thì nóng, ban đêm thì lạnh, quái vật hoành hành, một giọt mưa trong khu ô nhiễm cũng có thể làm da bị ăn mòn.
Tài nguyên khan hiếm, trật tự xã hội sụp đổ. Vì một miếng bánh nguội, hàng xóm vừa cười nói với nhau liền có thể quay sang đánh nhau.
Những người thuộc tầng lớp dưới, từ khi sinh ra đã bị gán mác thấp hèn, sống lay lắt như cỏ rác.
Cho đến một ngày, có người vô tình bước vào khu ô nhiễm nặng.
Khi gần chết, họ nhìn thấy ánh sáng vàng nhạt – đó là một tiệm bánh ngọt nằm giữa vùng đất hoang tàn.
Chủ tiệm có vẻ sở hữu năng lực đặc biệt.
Ở đây, không khí thơm ngát, nước tinh khiết, thức ăn đa dạng hương vị. Ai cũng có quyền được ăn no, bất kể là ai.
Thậm chí, những người phụ nữ tầng lớp dưới cũng có thể học chữ, học nghề.
Người thường và dị năng giả nườm nượp kéo đến.
Nhà cầm quyền cũng cử gián điệp đến điều tra, nhưng chỉ nhận được báo cáo: Chỉ là một nhóm phụ nữ và búp bê tập hợp lại mà thôi.
Nhưng rồi, tiệm bánh nhỏ này mở rộng thành một con phố, một thành phố...
Cuối cùng, lịch sử ghi lại, năm đó, sự thống trị của Bình Thành chấm dứt, và một thành phố mới mang tên Kim Lê nổi lên. Từ đó, mọi người bình đẳng, phụ nữ giành lại quyền làm chủ.
Lưu ý nhỏ:
1. Nữ chính của chúng ta là người bình thường, rất bình thường, không nên kỳ vọng quá cao, vì cô ấy sẽ dần dần phát triển khả năng và nhận thức.
2. Truyện nhẹ nhàng, nhịp điệu chậm rãi.
3. Phần sau có thể tập trung vào nhóm nhân vật nữ, nhưng cũng có nhân vật nam và tuyến tình cảm.
4. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc truyện của mình, đây là lần đầu mình viết thể loại này, sẽ cố gắng hết sức. Mình khuyên bạn nên mua từng chương để đọc, vì kiếm tiền không dễ dàng. Nếu không hài lòng, bạn có thể ngừng lại kịp thời. Mọi người đều bận rộn, không cần phải báo cho mình nếu bạn quyết định rời đi (cảm ơn).
NaanH
.