Tác Giả: |
Hạ Nguyên
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-03-28 22:51:40 |
Lượt Xem: |
329 |
Quản Lý: |
Hà Nguyễn
|
Đô thị tình duyên, song khiết, sinh tử văn, cưới trước yêu sau, công thầm mến, bối cảnh đồng tính có thể kết hôn, ngược tra.
Bạn trai cũ theo đuổi Khương Thời Nghi 1 năm, vì cảm động trước sự dịu dàng của hắn ta nên cậu đã gật đầu đồng ý.
Ở bên hắn 1 năm, Khương Thời Nghi bất ngờ phát hiện bạn trai mình có người khác bên ngoài, còn nói sợ tổn thương cậu nên mới làm như thế.
Vậy là Khương Thời Nghi lập tức đá văng bạn trai cũ, cùng bạn bè đi uống rượu giải sầu. Ấy vậy mà trong cơn say mèm đã đến nhà bạn trai cũ thu dọn hành lí, lúc ra khỏi cửa còn đυ.ng trúng một bóng hình cao lớn. Là chú của bạn trai cũ. Ngụy Vân Đình, kẻ một tay che trời ở thành phố A.
Sợ cái gì? Nghĩ như vậy, Khương Thời Nghi đã trút hết tâm tư, chửi chú của bạn trai cũ xối xả, sau đó không biết vì sao mà ngã vào lòng hắn ta.
Hôm sau tỉnh dậy, Khương Thời Nghi đã thấy một bóng lưng vạm vỡ, thấy một tờ giấy trên bàn. Hợp đồng hôn nhân.
Một giây sau, người kia lên tiếng. “Kết hôn với tôi không?”
Trong cơn tức giận vì bị cắm sừng, Khương Thời Nghi lập tức đồng ý với yêu cầu kia.
___________
Ngụy Vân Đình hai năm trước đã yêu thầm Khương Thời Nghi, trân trọng từng giây phút được ngắm nhìn cậu. Nào ngờ vừa định tỏ tình thì hay tin cháu trai hắn đã hốt được Khương Tri Thời, Ngụy Vân Đình nhịn.
Cháu trai đòi hắn căn hộ để cùng ở với Khương Thời Nghi, hắn lại nhịn.
Hay tin cháu trai nɠɵạı ŧìиɧ, hắn không nhịn nữa. Trực tiếp đến căn hộ hỏi cho ra nhẽ.
Ai mà ngờ được lại gặp được người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, vậy mà người ta lại chửi hắn vì một thằng nhóc thúi.
Ngụy Vân Đình ngồi cạnh giường suy nghĩ nửa đêm, cuối cùng đề nghị kết hôn với cậu.
Chuẩn bị tinh thần để ăn mắng, không ngờ rằng Khương Thời Nghi lại nóng đầu đồng ý vội.
Hắn nghĩ nếu cậu muốn ly hôn, hắn sẽ cố giữ cậu lại.
Một thời gian sau, cháu trai hắn tìm đến cửa đòi quay lại với Khương Thời Nghi, hắn lại nghĩ cuộc hôn nhân này đã kết thúc.
Vậy mà Khương Thời Nghi lại nói cậu thích hắn???
Ngụy Vân Đình: Lời to rồi!!
Thiếu gia dịu dàng thụ x Tổng tài chiếm hữu công.
.