Tác Giả: |
Tô Mạc Mạc
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-03-22 22:29:02 |
Lượt Xem: |
3.1K |
Quản Lý: |
Thảo Như
|
Tiết Nghi Ninh vốn xuất thân từ một thế gia danh môn có tiếng ở kinh thành, dung mạo nàng xinh đẹp nức tiếng gần xa, cử chỉ lại đoan trang nhã nhặn. Đến tuổi trưởng thành, vâng theo lời cha mẹ, nàng gả cho đại tướng quân Lạc Tấn Vân.
Khi làm vợ Lạc Tấn Vân, nàng luôn cố gắng sắp xếp chu toàn mọi chuyện trong nhà, hết lòng săn sóc hắn. Khi hắn ra chiến trường, nàng ở nhà tận tâm phụng dưỡng cha mẹ chồng, chăm lo cho em chồng, quản lý mọi chuyện trong nhà đâu vào đấy. Ai nấy đều khen nàng quả là hiền thê mẫu mực.
Hơn một năm sau, Lạc Tấn Vân chiến thắng vang dội trở về nhưng lại mang theo một nữ tử xinh đẹp kiều diễm. Hắn bảo rằng đó là muội muội của của một thị vệ thân tín đã chết trận, hắn đã nhận lời chăm sóc nàng ta suốt đời. Không những vậy, hắn còn quyết tâm nạp nữ tử ấy làm thϊếp để bảo hộ nàng ta an ổn cả đời này.
Tiết Nghi Ninh không khóc cũng không gây sự ầm ĩ, nàng chỉ im lặng thật lâu rồi khẽ gật đầu đồng ý, tự tay sắp xếp mọi chuyện chu đáo cho nàng ta.
Lạc Tấn Vân cảm thấy thê tử mình hiền lành hiểu chuyện, thấu tình đạt lý, trong lòng vô cùng vui mừng.
Sau đó, hắn lại phát hiện nàng vẫn luôn lén lút dùng canh tránh thai.
Còn chưa kịp hỏi rõ, đêm ấy hắn đã nhận được một mệnh lệnh từ bên trên truyền xuống. Ở ngay trong đêm mưa gió lạnh buốt ấy, hắn giương cung muốn bắn chết con trai một người bạn cũ của cha vợ mình.
Đúng lúc đó, Tiết Nghi Ninh giục ngựa lao tới như bay, đứng chắn trước người nọ giữa cơn mưa rét mướt. Nàng rút trâm cài trên tóc kề vào cổ mình, nói một cách kiên quyết:
“Nếu ngươi muốn gϊếŧ chàng ấy thì bước qua xác ta trước đã!”
Đến tận lúc này Lạc Tấn Vân mới bàng hoàng nhận ra thê tử hắn chưa bao giờ là người ngoan ngoãn hiền lành, không ghen không oán, chẳng qua là tất cả tâm tư thiếu nữ của nàng đã trao cho một người khác từ trước khi gả cho hắn mà thôi.
Ở phủ tướng quân, nàng cũng chỉ là một cái xác không hồn, miễn cưỡng sống vật vờ cho qua ngày đoạn tháng.
Lạc Tấn Vân vẫn luôn cho rằng cưới vợ vốn chỉ là để tạo quan hệ, quản lý nhà cửa, nối dõi tông đường. Còn cái gọi là tình tình ái ái kia chẳng qua chỉ là chuyện nữ nhi thường tình, từ xưa đến nay hắn vẫn luôn khịt mũi coi thường, chẳng thèm để ý đến.
Mãi đến khi chính bản thân hắn si mê một người không hề yêu mình, hắn mới biết rằng hóa ra tình yêu còn có thể gϊếŧ chết người ta.
.