Mãi đến khi bất ngờ bị một chiếc đèn chùm rơi trúng đầu, Lâm Hoài Tri mới phát hiện ra mình đang sống trong một bộ truyện song nam chính, mà bản thân lại là nhân vật phản diện độc ác kiêm vai "chó liếʍ" của nam chính công.
Nam chính công là một ngôi sao hạng A.
Nam chính thụ là một diễn viên tuyến mười tám còn mờ nhạt.
Câu chuyện xoay quanh việc nam chính công và nam chính thụ cùng tham gia một chương trình thực tế về tình yêu, dần dần nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, nhân vật phản diện mà Lâm Hoài Tri xuyên vào lại không chấp nhận điều đó, thế nên cậu tìm mọi cách phá đám. Nhưng càng ngáng đường thì tình cảm của hai nhân vật chính lại càng bền chặt. Cuối cùng, họ vẫn tay trong tay, hạnh phúc bên nhau.
Lâm Hoài Tri: "?"
Cái gì mà "chó liếʍ" chứ? Đã không cho cậu lên bàn ăn cơm thì cũng đừng trách cậu lật bàn!
Điều đầu tiên mà Lâm Hoài Tri làm là cắt đứt toàn bộ tài nguyên của nam chính. Còn về nam chính thụ...
Cậu quyết định tấn công ngay cái đùi mạnh nhất của nam chính thụ, đồng thời chiêu dụ Hoắc Sâm – nhân vật phản diện si tình mạnh mẽ nhất – về dưới trướng của mình.
Hoắc Sâm.
Người thừa kế của nhà họ Hoắc, nổi tiếng quyết đoán, ra tay tàn nhẫn. Chỉ trong vòng 5 năm kể từ khi tiếp quản gia tộc, anh ta đã đưa nhà họ Hoắc lên thành hào môn đứng đầu Long Thành.
Nhưng nhân vật này – người sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD, là niềm khao khát của biết bao người ở Long Thành – lại rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Thế mà vào một ngày nọ, anh ta lại bất ngờ góp mặt trong một chương trình truyền hình thực tế về tình yêu.
Trong chương trình, một chàng trai kiêu ngạo đã mạnh dạn tỏ tình với anh ta và theo đuổi một cách nhiệt tình.
Lần đầu tiên rung động, nhân vật phản diện si tình nắm chặt cổ chàng trai, trong đôi mắt hẹp dài ánh lên sự điên cuồng và cố chấp.
“Chọn tôi hoặc chết.”
.