Tác Giả: |
Hoa Hành
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-04-02 19:45:05 |
Lượt Xem: |
183 |
Quản Lý: |
Họa Y Vy
|
【Bùng Binh Các Thần Thú Tranh Giành Tình Yêu】
Lâm Nguyên nhặt được bốn con thú cưng dưới lầu, nhưng mà, bốn con thú cưng này là sao?
Mèo con suốt ngày liếʍ tới liếʍ lui trên mặt cậu, nhiều nước miếng như vậy thật sự không mất vệ sinh sao?
Rắn đen nhỏ mỗi ngày đều muốn chui vào quần áo rồi cắn ti cậu, tôi là nam, tôi không có sữa, hơn nữa mi là rắn cũng không nên bú sữa chứ.
Nửa đêm tỉnh dậy, con chim ngốc kia cứ mở to mắt đứng ở đầu giường, thật sự rất đáng sợ có được không?
Kỳ lạ nhất là cá vàng nhỏ, mi không biết mình là động vật dưới nước sao? Thế mà mỗi ngày mi còn nhảy từ dưới nước lên giường là có ý gì?
Nhưng so với việc bốn con thú cưng này thích bò lên giường cậu thì điều khiến Lâm Nguyên đau đầu hơn là vấn đề kiếm tiền.
Công ty phỏng vấn xong thì tuyên bố phá sản, giao cơm hộp kiếm tiền thì cơm hộp bị trộm lại còn bị đánh giá kém... Thấy tháng sau sắp không trả nổi tiền nhà, Lâm Nguyên buồn bực không thôi.
Thấy Lâm Nguyên gần đây suốt ngày buồn bã, bốn cục nhỏ xúm lại bàn luận:
Kim Kỳ là kỳ lân giả làm mèo con: "Meo meo meo..." (Dạo này Lâm Nguyên không kiếm được tiền, tâm trạng cậu ấy không tốt, ngay cả màu da cũng không sáng như trước.)
Ngân Lân là Côn (thần thú biển lớn) đang giả làm con cá vàng: "Òm ọp òm..." (Cứ thế này, cậu ấy có bị chết đói không?)
Huyền Lạc là huyền xà (rắn thần) duy nhất không bị nhận nhầm: "Xì xì xì..." (Gần đây tôi thấy trên mạng nói làm minh tinh kiếm được nhiều tiền, hay là để cậu ấy đi làm minh tinh nhỉ?)
Minh Phong là Bằng (chim thần khổng lồ) chứ không phải chim: "Ku ku ku..." (Mọi người nói gì tôi cũng đồng ý!)
Lâm Nguyên bị đánh thức, cạn lời mắng: "Đêm hôm không ngủ, bọn mi kêu cái gì? Tổ chức đại hội động vật à? Muốn họp thì đi ra ngoài họp, đừng họp trong chăn của tao."
Bốn cục nhỏ âm thầm lặng lẽ nhưng đã bắt đầu lên kế hoạch cho Lâm Nguyên.
Huyền Lạc: "Lâm Nguyên, tôi đưa cậu debut."
Ngân Lân: "Lâm Nguyên, tôi dạy cậu diễn xuất."
Kim Kỳ: "Lâm Nguyên, tôi giúp cậu thành tổng tài bá đạo."
Minh Phong: "Lâm Nguyên, tôi giúp cậu giao cơm hộp khắp thế giới."
Kẻ tin tưởng đạo lí cần cù bù siêng năng như Lâm Nguyên rất muốn cố gắng làm giàu bằng chính sức mình, nhưng cuối cùng: "Sao tôi kiếm tiền khó như vậy?"
Đế Viêm: "Lâm Nguyên, mệt mỏi như vậy làm gì? Em muốn gì thì chỉ cần nói một câu, tôi cho em hết."
Lâm Nguyên hoàn toàn buông xuôi: "Thôi, tôi không muốn phấn đấu nữa, anh nuôi tôi đi."
.