Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Bắt Giả Làm Hệ Thống

Chương 17

Bây giờ đến thế giới này... nàng chỉ muốn truyền thụ và phát huy những giá trị văn hóa ấy.

“Chưa chắc, có thể vì thành ý của ta, bùa chú đại thần sẽ phù hộ ta thành công hơn mấy lần.”

Nghe vậy, Thương Yến Đình hơi ngạc nhiên.

Thái độ của hệ thống này giống với những người cuồng tín võ thuật thần thánh, chẳng qua mục tiêu của họ rõ ràng hơn rất nhiều.

“Nó là bùa chú đại thần sao?”

“Không rõ lắm, dù sao nhìn qua cũng giống lắm.”

Ai mà gặp được thần thật sự đâu, ở quê nàng có phải ai cũng vẽ tượng thần như vậy sao, “Quan trọng nhất vẫn là tâm thành.”

Đó chẳng qua chỉ là ngụy biện thôi mà.

Thương Yến Đình có chút ngớ người, trán xuất hiện một vạch đen.

Cuối cùng, Giả Hi Đồng vẫn lấy được khối gỗ khắc. Hơn nữa, nàng còn được rất nhiều vại huyết Liệt Diễm Lang và phấn bạo liệt quy mai rùa, nàng không khỏi khen ngợi ký chủ thật khí phách!

Nàng thấy vậy mà ngượng ngùng, quyết định lần sau sẽ cho hắn thêm vài lá bùa.

---

Đêm khuya, bên ngoài, không biết loài chim nào trên cây cao kêu lên tiếng thê lương.

Trong phủ thành chủ Thương Mưu, ánh đèn mờ mờ trong phòng, một gia phó vội vã rời đi, trong phòng còn nhiều người thì thầm, mưu đồ một kế hoạch bí mật không thể để lộ ra ngoài.

Lúc này, Giả Hi Đồng ngồi bên bàn Thương Yến Đình, trước mặt là khối gỗ khắc nàng vừa nhặt được.

Nàng cẩn thận lau sạch từng góc bùn đất trên khối gỗ, rồi cung kính cúi đầu vái lạy khối gỗ, miệng lẩm bẩm: “Thỉnh đại thần phù hộ ta, giúp ta giải khóa thêm mấy lá bùa, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn một chút.”

Lễ bái xong, nàng lại đặt khối gỗ lên trên mấy lá bùa, làm thành một vật chặn giấy, một công dụng mà lại rất tiện lợi.

---

Giả Hi Đồng có một phương pháp giải khóa tên là Lục Tịch, nhưng nàng vẫn chưa thành thục lắm.

Cô đã vẽ 100 lá Chúc Do Phù, thành công hoàn toàn 100 lá.

Chúc Do Phù lại giúp nàng giải khóa được 100 lá Bạo Liệt Phù.

Hiện giờ, Giả Hi Đồng đã nắm vững Bạo Liệt Phù, nàng muốn thử xem liệu mỗi loại bùa chú thành công một trăm lá có thể giải khóa nội dung ở trang sau hay không.

Cố gắng hết sức, mỗi ngày nàng vẽ một ngàn lá bùa, đây chính là công việc nàng đặt ra cho mình.

Từ lúc ban đầu còn lắp bắp, giờ đây nàng đã dễ dàng như trở bàn tay. Cả tâm trí nàng dồn hết vào việc chế bùa, đến mức nàng có thể quên đi sự biến đổi của thời gian và mọi sự kiện xung quanh, rơi vào trạng thái hồn nhiên như quên mình.

Điều duy nhất khiến nàng tiếc nuối chính là tỷ lệ thành công một phần trăm vẫn chưa thể nâng cao.

Lại là một ngàn lá bùa vẽ xong.

Giả Hi Đồng bắt đầu vào mùa đông, lúc này đèn l*иg đã được treo cao.

Nàng nhìn ra ngoài, thấy nam chủ đang ngồi tĩnh tâm tu luyện, liền quyết định không làm phiền hắn. Khi vừa chuẩn bị vẽ thêm vài lá bùa, ánh mắt nàng thoáng nhìn qua khối gỗ khắc thần tượng dùng để đè các lá bùa.

Di?