Sinh Tồn Trên Biển, Thánh Cảnh Đào Nguyên

Chương 8: Vận May Vào Đầu, Gieo trồng hành lá

Hạt hành lá chỉ là một phần nhỏ xíu, Lục Tinh Thần cũng trồng luôn. Cô rải hạt lên lớp đất bề mặt, rồi phủ lên một lớp đất ẩm mỏng là xong.

Lục Tinh Thần cảm thấy mình thật may mắn, đất ở đây mềm xốp và ẩm ướt, nếu không cô chẳng có dụng cụ nào để xới đất cả.

Trồng xong, Lục Tinh Thần rời khỏi Đào Nguyên.

Nhìn mặt biển đen kịt, Lục Tinh Thần tiếc nuối nghĩ, giá mà trong Đào Nguyên có một chiếc giường nhỏ thì tốt biết mấy.

Nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi, cô không chắc liệu ở nơi có tốc độ thời gian nhanh hơn như Đào Nguyên, mình có nghỉ ngơi tốt được không.

Lúc này đã khoảng 11 giờ tối, Lục Tinh Thần không trụ nổi nữa, ngã đầu xuống là ngủ luôn.

Một đêm không mộng mị, đến khi cô tỉnh dậy, mặt trời đã mọc lên từ phía đông.

Mặt biển lấp lánh sóng nước, cảnh bình minh đẹp lạ thường.

Ngắm bình minh xong, Lục Tinh Thần đi kiểm tra máy lọc nước biển, thấy hai bình nước khoáng đã đầy nước. Nhưng cô phát hiện mình không có bình rỗng nào.

Chỉ còn cách giao dịch thôi.

Cô hét lên một tiếng trên kênh trò chuyện: “Đổi bó củi lấy bình nước khoáng rỗng!” rồi vội chạy vào Đào Nguyên Thánh Cảnh, sờ thử tấm lệnh bài giữa Thánh Cảnh.

[Đào Nguyên Thánh Cảnh hôm nay gia tăng khí vận – Vận May Vào Đầu (hôm nay vận khí tốt nhất, sẽ nhận được nhiều vật tư hơn, vật tư tốt hơn)]

Lục Tinh Thần thầm gật đầu, thế này cũng không tệ, xem ra hôm nay cô sẽ thành “con cưng của vận may”!

Cô rời khỏi Đào Nguyên Thánh Cảnh.

Thấy tin nhắn nhấp nháy, cô bấm mở xem qua.

Vệ Lâm: “Cô cần để chứa nước đúng không? Tôi có một cái thùng nhựa, đổi 30 bó củi hoặc đồ ăn.”

Một cái thùng nhựa đổi 30 bó củi? Lục Tinh Thần cảm thấy Vệ Lâm còn “đen” hơn cả cô.

Một cái rương gỗ chỉ phân giải được 3 bó củi thôi mà, 30 cái á? Người bình thường hôm qua cả ngày chưa chắc tích lũy được nhiều củi thế đâu!

Cái tên Vệ Lâm này đúng là quá đáng, gian thương cũng không đến mức vậy.

Lục Tinh Thần: “1 bó củi đổi cái thùng của anh!”

Hắn chơi quá đáng, thì cô cũng chơi quá đáng cho hắn xem!

Vệ Lâm: “…”

Vệ Lâm: “Cô em, đừng đùa chứ!”

Vệ Lâm: “Có thể thương lượng mà.”

Lục Tinh Thần chẳng thèm để ý hắn, vì cô vừa thấy một cái rương trôi nổi lập lờ lại gần.

Hôm nay có [Vận May Vào Đầu] gia tăng, quả nhiên, cái rương đầu tiên đã đến rồi.

Quăng cần, kéo dây, chẳng mấy chốc cô đã kéo được cái rương lên.

“Cạch” một tiếng, rương mở ra.

[Hôm nay vận may vào đầu gia tăng, nhận được bản vẽ thùng nhựa (4L) x1, sandwich x3, nước khoáng x1.]

[Bản vẽ thùng nhựa (4L): Bản vẽ này có thể mở khóa chế tác thùng nhựa, thùng nhựa sạch sẽ vệ sinh, có thể chứa nước, chứa dầu, chứa gạo và mì, vật dụng gia đình cần thiết, vật tư cần: Nhựa 0/6]

Đúng là đến kịp lúc!

Lục Tinh Thần mừng rỡ.

Tuy cô không vớt được nhựa, nhưng nhiều người đã vớt được rồi mà, hôm qua còn nghe có người than thở nó vô dụng mà vứt đi nữa.

Trên kênh trò chuyện, cô cũng thấy có người bán nhựa, giá rất rẻ!

Thùng nhựa có thể dùng làm vật chứa, cô muốn nhân lúc mọi người chưa biết công dụng của nhựa, giá còn thấp, thu gom nhiều một chút.

Cô để ý thấy bản vẽ này có thể mở khóa chế tác, nghĩa là ngoài lần đầu, những lần sau chế tác thùng nhựa không cần bản vẽ nữa.

Lục Tinh Thần lập tức lên kênh hét: “Thu nhựa, có thể đổi bằng nước khoáng, màn thầu, ai có thì nhắn riêng!”

Tin nhắn của Vệ Lâm đến nhanh hơn ai hết: “Cô biết làm thùng nhựa à?”

Lục Tinh Thần: “Đúng vậy, thùng nhựa 4L, đổi 60 bó củi hoặc đồ ăn, đổi không?”

Vệ Lâm: “…”

Kênh trò chuyện bùng nổ sôi nổi: “Cuối cùng cũng có người thu nhựa, tôi có 2 cái, cho nước là bán!”

“Ông trên lầu ngốc à, Vệ Lâm từng thu nhựa rồi, chứng tỏ nhựa có tác dụng, đừng bán rẻ quá!”

“Thôi đi, ngoài Vệ Lâm ra, ai từng thu nhựa đâu, dù có tác dụng thì cứ đổi lấy đồ ăn uống trước, giữ mạng đã!”

“Coi chừng đấy, cái cô Lục Tinh Thần này còn ‘đen’ hơn Vệ Lâm!”

“Tôi thắc mắc, Lục Tinh Thần có bao nhiêu đồ ăn vậy nhỉ, hôm qua cô ấy đổi một đống linh tinh, hôm nay còn đổi tiếp.”

“Haiz, người ta vận khí tốt, ghen tị không nổi, cô ấy phát triển nhanh lắm, mọi người mau xây thêm bè gỗ đi!”

Lục Tinh Thần mở tin nhắn riêng, dùng hai bình nước khoáng đổi được 20 miếng nhựa, mỗi miếng khoảng 50mL, cô cũng không tính là quá “đen”.

Dù sao hiện tại vật tư của mọi người đều không nhiều.

[Thùng nhựa (4L): Thùng nhựa 4L, sạch sẽ vệ sinh, có thể chứa nước, chứa dầu, chứa gạo và mì, vật dụng gia đình cần thiết, vật tư cần: Nhựa 20/6]

Lục Tinh Thần làm luôn hai cái.

Hai cái thùng nhựa này giống bình nước khoáng lớn, vẫn rất sạch sẽ.

Cô đặt thùng nhựa dưới máy lọc khí.

Cuối cùng cũng giải quyết được một việc.

Lúc này, mặt trời đã lên cao, khoảng hơn 8 giờ sáng, cô đói bụng, bắt đầu ăn sáng.

Ăn một cái sandwich, uống hết hũ cháo bát bảo, cô bắt đầu kiểm kê vật tư.

Hiện tại, vật tư của cô gồm: Bản vẽ giường gỗ 1 cái, bó củi 70, đinh sắt 90, khối sắt 16, dâu tây 1 hộp, màn thầu 4 cái, nước khoáng 1 bình (đã uống một lọ), dây thừng 2 cuộn, vải bông 1 tấm, sandwich 2 cái, nhựa 8.

Vừa kiểm kê xong, lại có một cái rương trôi tới.

Thành thục quăng cần kéo dây, cô lôi cái rương lên.

Mở rương ra, bên trong lại có một bản vẽ.

[Lưới đánh cá nhỏ: Có thể đặt ở mép bè gỗ để vớt cá tôm, nguyên liệu cần: Nhựa 8/20, dây thừng 2/1, bó củi 70/1.]

Lục Tinh Thần mừng rỡ, hôm nay vận khí tốt thật, lại thêm một bản vẽ, mà còn là lưới đánh cá nữa, chẳng bao lâu cô sẽ được ăn cá!

Cứ ăn bánh mì sandwich mãi, cô sắp chịu không nổi rồi.

Hiện tại vẫn thiếu nhựa, tiếc là cô chỉ còn một lọ nước, không thể dùng nước để đổi, thôi thì dùng màn thầu hoặc bó củi vậy!

Lục Tinh Thần lại đăng tin thu mua nhựa.

Vệ Lâm: “Cô thu nhiều nhựa thế rồi, sao còn thu nữa? Cô cần nhiều thùng nhựa vậy làm gì?”

Lục Tinh Thần: “Tôi chơi cho vui, haha!”

Vệ Lâm: “…”

Lục Tinh Thần thấy không ổn: “Khoan, sao anh biết tôi thu nhiều nhựa?”

Vệ Lâm: “Đoán thôi.”

Lục Tinh Thần mặc kệ hắn, vì lại có một cái rương trôi tới.

Một buổi sáng, Lục Tinh Thần vớt thêm vài cái rương, tổng cộng thu được kem đánh răng 1 tuýp, bàn chải đánh răng 1 cái, thảm lông 1 tấm, nhựa 5 miếng, bó củi 20, đinh sắt 20, khối sắt 1, bánh mì bơ 1 túi, nước khoáng 1 lọ.

Thật là mệt mà đầy đủ!

Hơn nữa, có bàn chải và kem đánh răng rồi, cuối cùng cũng đánh răng được.

Kem đánh răng mùi cam chanh thanh mát, bàn chải lông mềm mại, chất lượng rất tốt.

Lục Tinh Thần đánh răng xong, cảm thấy sảng khoái, giữa kẽ răng còn thoảng hương thơm.

Thảm lông cũng màu hồng phấn, không dày không mỏng, Lục Tinh Thần gấp gọn đặt lên giường, cảm giác hạnh phúc trào dâng.

Xem kìa, cuộc sống chẳng phải ngày càng tốt hơn sao!

Nhân lúc không có rương, cô lại mở kênh trò chuyện.

Vừa mở, đã thấy Tần Hiểu Nhu đang hướng dẫn người mới:

Tần Hiểu Nhu: “Mọi người mau xây thêm bè gỗ đi, xây đến 10 mét vuông là mở khóa được bàn công cụ. Có bàn công cụ rồi, nhận được bản vẽ là có thể chế tác đủ thứ đồ!”