Mà bộ phim này chủ yếu là về hậu cung của Tuyên Văn đế hồi xưa, chuyện tranh sủng của phi tần.
Hà Hoan muốn casting vai Lam Tuyết Điệp, là Cao Quý phi Cao thị, từ nhỏ đã được nuôi dạy để trở thành phi tần nhập cung để rạng danh gia đình, lấy sắc hầu người, mê hoặc thánh tâm để giúp đỡ cả nhà.
Nếu nhân vật này đã là con cờ xủa gia đình, không chỉ phải xinh đẹp quyến rũ, phong tình vạn củng mà còn phải có độ chín trong hành xử.
Cho nên cô mới thấu hiểu tại sao Vương Tuệ gọi đây là nhân vật "lấy sắc hầu người".
Nếu là nguyên chủ, cô ấy sẽ không nhận loại nhân vật này. Thế nhưng Hà Hoan lại rất thích.
Kiếp trước cô cũng từng là sủng phi của hoàng đế, không chỉ quen với kịch bản này mà còn am hiểu.
Đoàn phim "Sóng gió hậu cung" đang ở tỉnh H, thành phố Z, trong trường quay phục dựng, chính là quê của Hà Hoan.
Một ngày nhanh chóng trôi qua, để thử ổng kính mà gần như cô đến sớm nhất.
Lần này Hạ Giai Giai xung phong nhận việc theo cô đến thử máy.
Đây là lần đầu bản thân Hà Hoan đến đoàn phim. Tưởng tượng đến cảm giác có hàng triệu fans như hai người kia, cô cảm thấy mình phải vượt qua lần casting này.
Khi đến phim trường đã là mười giờ. Vì chị Vương đã chào hỏi người trong đoàn nên chẳng mấy chốc đã có người đến đưa Hà Hoan thẳng vào phòng hóa trang.
Người này báo địa điểm casting với Hà Hoan xong thì đi luôn.
Chuyên viên trang điểm lúc này mới thấy người tới là ai, cô ấy ngạc nhiên không thôi. Diễn viên này đẹp thật.
Khí chất sáng bừng, mày đẹp môi đỏ, thanh lãnh như ngọc. Dáng người cô yểu điệu, xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện dưới làn tóc đen tản mát, như liễu đón gió, nhẹ nhàng khoan thai.
Chắc do đi đường hơi xa mà khuôn mặt cô ủng đỏ lên, như nhụy mai trong tuyết cao quý vô ngần.
Khuôn mặt này chắc chắn định trang (*) sẽ đẹp lắm, chuyên viên trang điểm thầm nghĩ vậy.
(*) định trang: đưa vào tạo hình theo concept của đoàn phim, kiểu "tạo hình chính".
Hà Hoan thấy hết ánh mắt của chuyên viên trang điểm. Giới giải trí là nơi tâng cao đạp thấp, hiện giờ cô rất hài lòng với cách đối phương nhìn mình.
"Chào cô, tôi là Hà Hoan đến thử vai Lam Tuyết Điệp của bộ phim này. Cảm ơn cô đã trang điểm giúp tôi." Cô chào hỏi chuyên viên trang điểm
Chuyên viên trang điểm nghe cô tự giới thiệu xong, cố gắng nghĩ cả buổi vẫn không nhớ ra có Hà Hoan nào đẹp như vậy.
Chắc là người mới!
"Cô đợi một lát, tôi sẽ tạo hình hoàn hảo cho cô." Cô ấy cười, chỉ vào ghế.
Hà Hoan nhếch mi, mỉm cười ngồi xuống.