Livestream Huyền Học, 1 Tỷ Người Theo Dõi!

Chương 20

[Tôi thấy có mục kết nối, chắc phải xin kết nối mới tương tác được.]

[@Lão Tào Yêu Gym, mau xin kết nối đi, nóng lòng muốn xem Dao Quang Tiên Tử lừa — à không, xem cô ấy bói toán kiểu gì.]

Rất nhiều người vào hóng chuyện, đều hối thúc Lão Tào nhanh chóng xin kết nối.

Lão Tào nói với khán giả trong phòng mình: “Mọi người chờ chút, tôi xem phần giới thiệu đã.”

Anh ta nhanh chóng hiểu ra – phòng livestream gọi là “Giải đáp vận mệnh”, thực chất là phòng bói toán. Đây là cách lách luật của nền tảng để tránh các từ ngữ nhạy cảm.

Hai "Tiệc xa hoa", anh ta không khỏi co giật khóe miệng, thảo nào có người nói rằng thiên kim thật này nghèo đến phát điên, thấy tiền là sáng mắt.

Lão Tào là một streamer triệu fan, số tiền này không đáng kể với anh ta. Xem một quẻ cũng được, dù gì thì anh ta cũng sẽ kiếm lời thôi – lát nữa trợ lý của anh ta sẽ thông báo trong nhóm fan rằng anh ta đang "đi tuần" và vào đúng phòng livestream của thiên kim thật - giả, chắc chắn sẽ kéo được một lượng lớn người vào xem.

Ý niệm vừa động, giống như có một viên đá rơi xuống mặt hồ, tạo nên những gợn sóng lan tỏa.

Lục Vân Dao bắt được những dao động đó.

Cô mở mắt, quét nhìn bình luận, thấy có người nhắc đến streamer [Lão Tào Yêu Gym].

Vừa mới thoát khỏi trạng thái tu luyện, giọng nói của Lục Vân Dao mang theo âm điệu huyền diệu, lạnh lẽo như suối sâu trong núi.

“Chào mừng Lão Tào Yêu Gym, anh muốn tôi giải đáp ư? Hãy xin kết nối.”

Lão Tào nghe thấy giọng nói lạnh băng đó thì sững người – giọng này khá đặc biệt, rất hợp làm streamer.

Sau khi cô mở mắt, khí chất cũng thay đổi, anh ta quan sát kỹ rồi nghĩ có lẽ là do đôi mắt. Là kính áp tròng sao? Loại này cũng đẹp thật, anh ta bất giác thất thần.

Trong phòng livestream của Lão Tào, bình luận bùng nổ:

[Bắt được hàng xịn rồi, giọng của thiên kim thật hay quá, nếu không quá hám tiền thì tôi sẽ theo dõi thường xuyên.]

[Nghe giọng Dao Quang Tiên Tử làm tôi nổi da gà, theo dõi ngay lập tức.]

[Lão Tào, Dao Quang Tiên Tử gọi anh kìa, mau xin kết nối đi.]

[@Lão Tào Yêu Gym @Lão Tào Yêu Gym @Lão Tào Yêu Gym]

Lão Tào hoàn hồn, cười nói: “Nghe thấy rồi, giọng cô ấy hay thật. Thực ra cô ấy đi hát cũng được mà, sao lại làm livestream bói toán này nhỉ?”

[Đúng thế, đúng thế, tiểu thư cũng xinh mà.]

[Đôi mắt đẹp quá, không biết là kính áp tròng hãng nào. Tôi chưa bao giờ đeo kính áp tròng, nhưng thấy hiệu ứng của Dao Quang Tiên Tử thế này thì tôi phải mua ngay.]