“Đúng vậy.” Lưu Từ đáp. “Chị biết có thể sẽ phiền, nhưng Tiểu Kỳ, em cũng biết tiềm năng của Đường Tử Du mà. Dẫn cậu ấy sẽ không lỗ đâu.”
Tôn Kỳ tất nhiên biết tiềm năng của Đường Tử Du. Trong suốt những năm làm nghề, cậu ấy là nghệ sĩ có tiềm năng nhất mà anh từng gặp.
Cậu ấy trẻ tuổi, diện mạo xuất sắc. Lúc mới vào nghề chưa đầy 20 tuổi, đôi mắt như tuyết đầu đông, trong trẻo mà linh động.
Ngoại hình của cậu ấy đúng là “trời cho bát cơm ăn”, cấu trúc xương hoàn hảo, làn da lại càng nổi bật. Một cái liếc mắt, một cái chớp mắt đều tựa như một bức tranh.
Vì thế, vai diễn đầu tiên mà Lưu Từ nhận cho cậu ấy là trong một bộ phim cổ trang thần tượng.
Thời thế thay đổi, vận may cũng đến. Đường Tử Du có lẽ sinh ra đã mang mệnh nổi tiếng. Bộ phim khi ấy chiếu đúng lúc thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nhanh chóng trở thành hiện tượng.
Nhờ đó, Đường Tử Du một bước thành sao, từ tân binh vụt sáng lên hàng nghệ sĩ tuyến hai và tiến thẳng tới tuyến một.
Lúc ấy, tất cả mọi người đều chú ý đến động thái bộ phim tiếp theo của anh, ai nấy đều tò mò rằng bộ phim mới sẽ có ekip như thế nào.
Fan hâm mộ mong anh có thể lại bùng nổ một lần nữa, vươn lên hạng nhất, trở thành đỉnh lưu; còn anti-fan thì hy vọng anh nhanh chóng thất bại, tốt nhất là lần nào cũng thất bại, trở thành người không ai quan tâm.
Nhưng trái với dự đoán của tất cả, Đường Tử Du hoàn toàn biến mất, suốt hai năm rưỡi không còn nghe bất kỳ tin tức nào về anh trên giang hồ.
Sau đó, một số tài khoản marketing nói rằng anh không nghe lời, bị đóng băng hoạt động; có người ẩn danh tiết lộ anh đắc tội với ai đó, nên bị đóng băng; thậm chí có người thề thốt chắc chắn rằng anh cản đường người khác, vì thế mới bị đóng băng.
Tóm lại, mọi lời đồn cuối cùng đều quy về việc anh bị đóng băng, khiến những người trong cuộc biết chuyện chỉ muốn ẩn danh ra mặt mà nói: "Đóng băng cái gì chứ! Công ty chúng tôi không điên, vừa nổi tiếng đã đóng băng, có điên mới làm thế!"
Thực tế là Đường Tử Du tự mình muốn rời khỏi giới giải trí, không muốn đóng phim nữa.
Nhưng giờ đây, Đường Tử Du cuối cùng cũng quyết định quay lại. Chỉ là...
Năm đó, Đường Tử Du ba lần từ chối cơ hội quay phim điện ảnh, một lòng muốn rời khỏi giới giải trí. Vì chuyện này, tổng giám đốc Trần đã nổi trận lôi đình, giận dữ nói: "Về sau, dù cậu có muốn đóng phim cũng không bao giờ có cơ hội nữa."
Nhớ lại điều này, Tôn Kỳ chỉ biết thở dài bất lực.