Chỉ cần họ đạt được sự đồng thuận.
Trì Dực Âm tuy rằng vẫn luôn nhắm mắt, nhưng bàn tay cậu đặt dưới bàn lại chưa từng nhàn rỗi, vẫn luôn gửi tin nhắn cho Đồng Dao, bảo cô ta phải làm thế nào, làm sao để dẫn dắt người chơi chủ động tiết lộ những thông tin mà bên họ không có, nếu như phải ly gián mối quan hệ giữa các người chơi.
Cậu tuy không hiểu rõ về game, nhưng cậu hiểu rõ lòng người.
Một khi bị đối phương ôm chặt lấy nhau, chỉ riêng số lượng thôi, cũng đủ để tạo thành uy hϊếp.
Trì Dực Âm ngược lại không sợ hãi trí tuệ của những người kia, cho dù tất cả những người chơi khác đều liên hợp lại cùng đối phó hắn, cậu cũng có cách thuận lợi thoát thân.
Nhưng, cậu không thích lãng phí thời gian vào những kẻ ngu ngốc, những việc có thể giải quyết nhanh chóng, cậu không muốn kéo dài quá lâu.
Hơn nữa...
Từ những lời vừa rồi của A Tứ, Trì Dực Âm đã phát hiện, đối phương quả thực nắm trong tay một số thông tin có giá trị.
Mà đây, lại vừa hay là thứ cậu còn thiếu.
Vì vậy Trì Dực Âm gửi tin nhắn cho Đồng Dao, dặn dò cô ta dùng cách của cậu, moi ra thông tin của đối phương, sau đó từng bước ly gián, cô lập.
Đồng Dao liếc nhìn Trì Dực Âm vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, dường như không quan tâm đến tình hình chiến sự. Cô ta khẽ cười, sau đó lập tức dấn thân vào cuộc đấu khẩu này, một chọi bốn.
"A Tứ, anh miệng mồm to tiếng nói muốn đoàn kết, nhưng tôi nhớ không nhầm, trước đây tôi đã nhìn thấy bài đăng bán hàng của anh trên chợ đen?"
Đồng Dao cười lạnh, ném ra một quả bom: "Mấy ngày trước, anh đã liệt kê tài sản của Mã gia trong phó bản này thành một danh sách, đăng lên chợ đen? Bao gồm cả những đạo cụ có thể rơi ra trong phó bản này, thậm chí cả bản thân boss phó bản... anh tự tin đến thế sao, có thể thuận lợi thông quan phó bản này?"
Những người chơi vừa nãy còn đang ồn ào lập tức im bặt, kinh ngạc nhìn về phía A Tứ, ánh mắt nghi ngờ.
Những người chơi kỳ cựu ở đây đều biết, giao dịch chợ đen, không thể bội ước, nếu đã đăng bài bán hàng, vậy thì phải có thứ tương ứng để bán cho người mua.
Dám đăng trước, hơn nữa còn đăng chi tiết như vậy, chỉ nói rõ một điều… A Tứ sớm đã nhắm đến việc lấy đi toàn bộ phần thưởng, hắn nhất định phải có được, sẽ không chia cho bất kỳ ai.
Nhưng như vậy, người thông quan phó bản sẽ chỉ có một, những người còn lại... đều sẽ chết.