Sau Khi Boss Xuyên Thành Pháo Hôi

Chương 12

Giang Mạch vốn định tìm thời gian giả bệnh nằm liệt giường, bí mật đến kinh thành, không ngờ cơ hội lại tự tìm đến cửa.

Chiều hôm đó, mấy vị quản sự dẫn theo những người mới mà họ tín nhiệm đến, mọi người bàn bạc cả buổi chiều mới chọn được người thay thế Hồ quản sự. Tiễn các vị quản sự đi xong, trời đã tối muộn, Giang Mạch chuẩn bị tắm rửa thư giãn một chút.

Lần này cậu không đến suối nước lạnh, mà dặn dò tiểu đồng chuẩn bị nước nóng, định tắm ngay trong phòng.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, nha hoàn và tiểu đồng lần lượt lui ra, bọn họ biết Giang Mạch không thích có người hầu hạ, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ sẽ lặng lẽ rời đi.

Nhiệt độ nước rất vừa phải, Giang Mạch thả lỏng toàn thân ngâm mình trong nước, thở dài một hơi đầy mãn nguyện, quả nhiên, cá thì phải ở trong nước.

"Ai đó?!"

Chưa ngâm mình được nửa khắc, Giang Mạch đã cảm nhận được có hơi thở lạ lẫm xâm nhập vào phòng, cậu nhanh chóng đứng dậy, tùy tiện khoác một chiếc áo choàng lên người.

Người nọ mặc đồ đen, tốc độ cực nhanh, vừa dứt lời, hắn đã cầm một con dao găm sắc bén lao tới, nhắm thẳng vào cổ họng Giang Mạch. Giang Mạch nghiêng người né tránh, phản thủ nắm lấy cổ tay đối phương, dùng lực siết chặt, chỉ nghe "Choang—" một tiếng, dao găm rơi xuống đất va chạm với sàn nhà tạo ra tiếng động chói tai.

Tên kia một chiêu không trúng, năm ngón tay còn lại co lại thành móng vuốt, nhắm vào mặt Giang Mạch. Giang Mạch không né không tránh, dùng lực ở chân, đá hắn ngã xuống đất trước khi hắn kịp chạm vào mình.

Kẻ đứng sau không biết Giang Mạch đã không còn là "Giang Mạch" trước kia, đánh giá thấp võ công của cậu, cho rằng chỉ cần phái một sát thủ đến là có thể hoàn thành nhiệm vụ, hoàn toàn không ngờ rằng làm như vậy lại đưa cho Giang Mạch một bằng chứng quan trọng.

"Công tử, có chuyện gì vậy?"

Tiếng động mạnh khiến tiểu đồng bên ngoài lên tiếng hỏi. Để tránh tên kia tự sát, Giang Mạch bẻ lệch hàm hắn, tìm dây trói hắn lại, ném sang một bên, rồi nói: "Không có gì, chỉ là một tên trộm lẻn vào, ngươi vào xử lý đi."

Tiểu đồng bên ngoài nghe vậy liền bước vào, người này là do Cố Tranh phái tới, tên Phong Đình, ít nói nhưng làm việc rất hiệu quả, bất kể Giang Mạch dặn dò điều gì, hắn đều lặng lẽ làm theo.

Giang Mạch chỉ vào tên sát thủ bị trói, nói: "Tối nay có trộm lẻn vào phòng ta, ta bị hắn làm bị thương, đi xử lý đi."

"Vâng."

Thế là sáng hôm sau, có tin đồn lan ra rằng tiểu công tử nhà họ Giang bị trộm làm bị thương vào ban đêm, hiện giờ đang nằm liệt giường.