Bạch Chồn Sóc Ngậm Bé Con Đi Tìm Papa

Chương 46

“Cái gì cơ?”

Vị quân vương sửng sốt đến mức phải hít sâu một hơi trấn tĩnh lại, rồi lập tức nhảy dựng lên đầy kích động.

“Đệ thật sự... có người trong lòng rồi sao? Là omega à?” Nói đến đây, quân vương cũng chẳng buồn kén chọn nữa, “À mà thôi, beta cũng được, mà có là alpha cũng chẳng sao. Chỉ cần là con người thì cả ta và mẫu hậu đều vô cùng yên tâm, vô cùng mừng rỡ!”

Miệng quân vương thì bảo không kén chọn, rằng chỉ cần là con người đều được, nhưng ánh mắt lại chẳng giấu nổi vẻ tò mò và háo hức như mèo vờn chuột.

“Người đó là ai? Con nhà nào? Dung mạo ra sao? Có gì đặc biệt mà lọt nổi vào mắt xanh của đệ?”

Ánh mắt quân vương long lanh sáng rỡ, vừa hóng chuyện vừa tràn đầy mong ngóng, chăm chú dán lên gương mặt người em trai - Agnes.

Thành thật mà nói, Agnes, người vừa rồi còn mang vẻ đắc ý kiêu ngạo, lúc này sắc mặt lập tức sa sầm, phản ứng chẳng khác gì con thỏ hoảng hốt như thể bị giẫm phải đuôi: “Huynh quản được chắc!”

Dứt lời, không chần chừ Agnes cắt đứt liên lạc ngay lập tức.

Hỏi Anh? Anh biết hỏi ai?

Chính Anh còn không biết cái tên tiểu tử ranh kia là ai cơ mà!

Hiện tại đừng nói là huynh trưởng tò mò, ngay cả Agnes cũng muốn biết cái người khiến anh động lòng là ai!

Mới gặp có vài lần, mà lần nào cậu ta cũng cứ như con chạch trơn tuột, không tài nào nắm bắt được.

Chỉ cần anh vừa có dấu hiệu muốn áp sát, tiểu quỷ kia lập tức xù lông, giận dỗi co mình lại chẳng buồn ló mặt.

Đến giờ, Agnes đừng nói là chưa bắt được đuôi, mà thậm chí còn không dám manh động.

Chỉ sợ không những chẳng bắt được, lại còn dọa cho đối phương biến mất không trở lại.

Lúc đó thì biết trách ai?

Có lẽ là... càng thích càng lo, càng lo lại càng không dám bước tới.

Thậm chí, Agnes từng tự kiểm điểm, rõ ràng chỉ mới ba ngày ngắn ngủi, vì cớ gì lại lưu luyến đến thế?

Ngay cả thân phận đối phương là ai cũng chẳng biết, vậy mà trong lòng cứ như chú thỏ bị mê hoặc bởi củ cà rốt rơi trước mặt.

Thần bí, thú vị, khó đoán... lại còn tỏa ra khí tức cường đại làm anh si mê, tò mò, rồi dần dần, sinh lòng chờ mong.

Agnes hoàn toàn chẳng lo đối phương do thế lực nào phái tới. Một omega có thể có năng lực ấy, anh âm thầm ước lượng tinh lực ít nhất cũng phải đạt mức 2S.

Có năng lực như thế, làm gì mà không được? Việc gì phải giả làm gián điệp đến quyến rũ anh?

Omega cấp 2S vốn đã hiếm thấy. Agnes thậm chí còn âm thầm truy xuất danh sách omega cấp 2S đã đăng ký trong hệ thống chủ tinh.