Livestream Đoán Mệnh, Đại Sư Bị Bóc Không Phải Người

Chương 32: Dù hiện giờ ánh nắng đang rọi thẳng, nhưng đứng trước cổng…

Chương 32:

Ngay lập tức, Ngao An An vung tay, hộp đã bay đến trước mặt cô, mở ra, một viên ngọc rơi vào tay cô.

Dùng thần niệm xâm nhập, Ngao An An nhanh chóng xác nhận điều mình nghĩ.

Viên ngọc này chính là ngọc giản của tu chân giới, trong ngọc giản này là một bộ công pháp.

Xác nhận được điều này, Ngao An An càng chắc chắn rằng những túi thêu kia là túi trữ vật.

"Trong hộp này, bất kỳ thứ gì đều giá trị hơn tất cả tài sản của ông." Ngao An An nói thẳng.

Liên Đại Sư đang chìm đắm trong cảnh tượng kỳ diệu Ngao An An lấy đồ từ xa, nghe vậy, lập tức tỉnh lại.

"Cô nói những thứ này rất có giá trị?" Liên Đại Sư không chắc chắn hỏi.

"Muốn thử không? Chúng sẽ đưa ông vào một thế giới khác." Ngao An An hỏi.

Liên Đại Sư ngẩn người, lý trí bảo ông không nên thử, nhưng cảm xúc đã khiến ông đồng ý, "Được."

Đi đến trước mặt Ngao An An, Liên Đại Sư đưa tay nắm lấy viên ngọc trong tay Ngao An An.

Ngao An An cười, ngón tay khẽ động, Liên Đại Sư chỉ cảm thấy đầu mình chợt kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sau đó có cái gì đó tràn vào đầu.

Khi Ngao An An buông tay, viên ngọc trong tay Liên Đại Sư đã trở thành ngọc bình thường.

"Đây là..." Liên Đại Sư kích động nói.

"Ừ, ngọc này là ngọc giản chứa tri thức, túi thêu kia có lẽ là túi trữ vật, tổ tiên của ông xưa kia cũng là tu chân giả." Ngao An An giải thích.

Nghe vậy, Liên Đại Sư ngẩn người, sau đó ngây ngốc nhìn Ngao An An trước mặt, rồi giơ tay: "Khoan, để tôi bình tĩnh đã."

Thế giới này, đột nhiên trở nên quá thần kỳ.

Thấy Liên Đại Sư có biểu hiện khác thường, Ngao An An nhướng mày, rồi im lặng đứng chờ.

Đúng là người bình thường nghe tin này đều phải tiêu hóa một chút.

Lúc này, Đao Lao Quỷ không kìm được mà lên tiếng: "Vậy túi trữ vật bây giờ còn dùng được không?"

Thứ này quá thần kỳ, sự xuất hiện của bọn họ là quỷ đã đủ thần kỳ rồi, không ngờ lại còn có cả tu chân giả.

Trong lịch sử mà bọn họ không biết, còn có nhiều điều thú vị nữa sao?

"Túi trữ vật có thể dùng, nhưng người có thể sử dụng lại ít." Ngao An An trả lời, đầy ẩn ý.

"Ý cô là gì?" Đao Lao Quỷ tò mò hỏi.

"Vì là do tu chân giả truyền lại, tự nhiên cần linh lực để kích hoạt, mà thế giới này đã không còn linh lực, các ngươi là quỷ lại càng không được, phải nhỏ máu nhận chủ, ngươi có máu không?"

Vậy nên, những thứ này bây giờ chỉ là đồ trang trí mà thôi.