Cá Mặn Nhỏ Được Đoàn Sủng Ở Thập Niên 60

Chương 37:

Tiểu Tử Tô nghe rất chăm chú, nhưng cũng chỉ hiểu được một nửa, rất nhiều lời cô bé không hiểu hết ý nghĩa, chỉ biết là đã chết rất nhiều người, còn có vài người là tội nhân.

Những điều khác, cô bé không hiểu nổi.

Trong đầu óc nhỏ bé của Tiểu Bạch Quả rốt cuộc cũng đã ghép được hình ảnh của anh em Lâm Chí Quân với những gì đã nghe.

Thì ra là bọn họ!

Ở trạm y tế, Lâm Chí Quân nói em gái tên là Thanh Ny, Tiểu Bạch Quả đã không nhận ra bọn họ.

Trong tiểu thuyết bọn họ không có tên này, chắc là sau này đã đổi tên, hai anh em là trẻ mồ côi, từ nhỏ rất thân thiết với gia đình của phản diện, lại là bạn chơi từ nhỏ đến lớn của Tiểu Tử Tô, sau khi con gái út của nhà phản diện chết đuối, hai người bọn họ cũng bắt đầu thù ghét nữ chính.

Đáng tiếc bọn họ chỉ là vai phụ, không có số làm phản diện, đấu không lại nhóm nhân vật chính.

Tiểu Bạch Quả thở dài.

Nếu mình không chết, gia đình bọn họ sẽ không có cơ hội làm phản diện!

Luôn cảm thấy hơi tiếc nuối thì phải làm sao?!

Đội trưởng vẫn đang nói.

Tổng kết xong chuyện của nhà Lâm Vĩnh Đông, liền đến vấn đề về giếng nước, sau này nếu nhà ai có người nhảy giếng, sẽ bị trừ một tháng công điểm của cả gia đình theo sổ hộ khẩu.

Bên dưới lập tức xôn xao.

Công điểm chính là lương thực, là mạng sống của cả nhà!

Nói muốn trừ một tháng công điểm của cả nhà, liền có người không đồng ý.

Đang yên đang lành ai lại đi nhảy giếng?

Lỡ trượt chân ngã xuống hoặc bị người ta đẩy xuống thì sao? Người nhà gặp tai nạn, lại còn bị trừ một tháng công điểm, đây chẳng phải là ép người ta phải chết sao?

Lâm Trường Tiến mạnh mẽ trấn áp: “Mấy ngày nay vớt giếng còn chưa đủ sao? Vớt ba lần rồi, làm chậm trễ bao nhiêu người, bao nhiêu việc? Các người còn muốn vớt mấy lần nữa? Nếu không phải nhà bác sĩ Bạch đã đào giếng, mấy ngày nay các người đã phải uống nước sông rồi!”

Những người dân bên dưới liền im lặng hơn một chút.

Dừng một lát, ông lại nói: “Những người nói là tai nạn kia, bao nhiêu năm nay ở đội Thượng Lâm có xảy ra tai nạn nào đâu, đến lượt nhà các người thì lại là tai nạn?”

“Trước đây ở đội Thượng Lâm chưa có ai nhảy giếng, nhưng ở nơi khác thì có, phần lớn là những người con dâu mới cưới về. Những kẻ ác là cha mẹ chồng hành hạ con dâu và những người đàn ông đánh vợ con, hãy cẩn thận đấy! Dồn người ta đến đường cùng nhảy xuống giếng, cả nhà các người sẽ chết đói hết!”

Giếng sâu mười lăm mét có dễ vớt như vậy sao?

Vớt giếng ba lần, tôi sắp phát điên rồi!!

Lâm Trường Tiến tỏ ra quá cứng rắn, Lâm Thế Nguyên đúng lúc lên tiếng: “Một tháng công điểm vẫn hơi nhiều, những gia đình khó khăn sẽ chết đói mất. Trừ nửa tháng thôi?”

Sau khi đưa ra mức một tháng, việc giảm xuống còn nửa tháng lại có vẻ nhân từ hơn.

Người dân cuối cùng cũng chấp nhận.

Từ ngày đó, ở đội Thượng Lâm, “người thành thật” không còn là một lời khen nữa. Có Lâm Vĩnh Đông, một kẻ thành thật ép vợ nhảy giếng, ai mà biết được dưới lớp vỏ bọc thành thật kia là thứ gì?

Không tới mấy ngày, đã có ba “người thành thật” bị lôi ra.

Bọn họ khoác lên mình vỏ bọc thành thật, ở bên ngoài im hơi lặng tiếng, một gậy cũng không đánh ra tiếng rắm, nhưng về đến nhà thì đánh vợ con tàn nhẫn hơn bất kỳ ai. Những kẻ thành thật như vậy, hỏi thử xem bạn có sợ không?

Thế là, “người thành thật” lại càng không phải là một danh tiếng tốt.