Chương 22
CHAP 10: CassiopeiaSong Ngư níu chặt lấy tay Cự Giải, cô không đủ can đảm để bước qua con đường tăm tối này, không chút ánh sáng nào từ bốn phía. Bao trùng cả con đường chỉ có một màu đen chết chóc. Ma Kết thì vẫn ung dung bước đi, bởi cô biết cô không có một mình, cô có mọi người và cả Bảo Bình nữa_ người con gái với mái tóc bạch kim dài óng ả đang đi phía trước. một mình cô chống chọi với bóng tối, tìm đường thoát cho cả bọn, vậy tại sao Ma Kết cô đây phải sợ?
Bảo Bình mệt nhoài vươn lên phía trước, xung quanh không chút ánh sáng, tưởng chừng như cô chỉ đi thẳng nhưng thực ra cô đã giúp họ vượt qua biết bao tầng địa ngục hung tàn, những bẫy treo giăng đầy khắp lối vào Dark Work. Cô không biết mình sẽ trụ được bao lâu nữa, khắp người cô lạnh cứng, hô hấp trở nên khó khăn vô cùng, hơi sương phả ra từ đôi môi khô khốc trắng bệt của cô. "Chỉ cần qua đoạn này....là đến rồi" cô tự nhủ rồi cố hết sức lê bước đi.
Nhân Mã nhìn theo thân ảnh Bảo Bình, đôi mắt anh đổ trên người Bảo Bình thương tiếc. Lòng Nhân Mã một tràn khó chịu dạy lên, nhìn người đó đau, anh càng lại đau. Anh hận, hận mình không thể mạnh mẽ như cô, để có thể bảo vệ lấy cô.
- Nhìn kìa, là ánh sáng đó~_ Song Tử vui vẻ chỉ về phía ánh sáng tỏa ra từ trước chỗ Bảo Bình, tất cả nhanh chóng được ánh sáng bao trùm.
- Woa~_ Sư Tử há hốc nhìn phong cảnh trước mặt. Toàn bộ bao phủ bởi một màu trắng xóa của tuyết, phía xa kia là những tòa lâu đài, biệt thự cổ kính theo phong cách Châu Âu mờ nhạt, những cành cây trơ xụi lá, khô cằn. Một khung cảnh lạnh lẽo nhưng lại đẹp mê người.
- Đây là Dark Work sao?_ Song Ngư vén lại loạn tóc bị gió đông thổi tung lên.
- Choàng vào đi._ Xử Nữ đưa chiếc áo choàng màu đen thẫm cho cô, bàn tay trắng tái tương phản với màu áo, đôi mắt vừa lạnh lùng lại vừa ôn nhu. Song Ngư khẽ giật mình rồi vội vội vàng vàng nhận lấy từ tay Xử Nữ, khuôn mặt trắng trẻo cô đã sớm đỏ ửng. Xử Nữ mỉm cười thú vị trước biểu cảm của Song Ngư.
Mọi người cùng nhau choàng lên áo choàng màu đen đó, ngay phía ngực trái là huy hiệu tương ứng với hình ảnh của ấn kí được làm bằng vàng.
- Vàng thiệt? O.O _ Kim Ngưu cắn thử vào huy hiệu rồi ôm răng, mắt sáng rỡ nhìn huy hiệu bằng vàng.
- Chậc chậc cái thằng -_- _ Nhân Mã khinh bỉ.
- Hết thuốc chữa mà =-= _ Bạch Dương kì thị.
- Bớt đi bố! _Sư Tử giơ tay đập thẳng vào đầu Kim Ngưu. Thiên Bình nhìn Kim Ngưu với ánh mắt thương cảm.... chẹp~ tội cho cô gái í lộn chàng trai ấy.
Cự Giải cũng bật cười, cô bỗng đánh mắt sang Thiên Yết, anh đứng đó, cùng mọi người nhưng như đang cô độc. Gió thổi tốc phần áo choàng Thiên Yết bay phấp phới, càng tăng thêm sự bí ẩn từ anh. Thiên Yết đảo mắt nhìn nãy giờ, liền nhàn nhạt hỏi một tiếng.
- Bảo Bình đâu rồi?_ câu hỏi này của Thiên Yết khiến bàn dân thiên hạ sửng sốt, thế quái nào người dẫn đầu cả bọn đến đây lại mất tích không ai biết chứ. Song Tử quấn quýt, lăng xăng mọi chỗ tìm.
- Cậu ấy... chắc đã về học viện trước rồi._ Thiên Bình khẽ quay đầu nhìn về phía tòa lâu đài cổ hoành tráng ở phái xa.
- Đi thôi! _Nhân Mã nở nụ cười tự tin, hùng hồn dẫn đầu.
- E hèm.... Đường này mới đúng._ Ma Kết vờ hắng giọng chỉ đường mà cả bọn đi theo Xử Nữ. Nhân Mã chính thức hóa đá.
- Ấy~ dợi tớ đợi tớ....
~~~~~~~~~~ Gió Đông Ngày Một Lạnh~~~~~~
Đưa tay lên lau giọt mồ hôi ướt trên trán mình, Hai búi tóc vàng của bé gái nhỏ ấy cũng cử động theo, phủi nhẹ bộ đầm tây âu đen bí ẩn. Cô nhìn cỗ quan đài mình vừa đóng lại khẽ lắc đầu. Quan tài đén nhẵn, to rộng, được làm từ gỗ quý. Nhìn vào cũng đủ để người ta phải trầm trồ, là cỗ quan tài dành cho nhưng vị Quý tộc đáng kính. Trên đầu cỗ quan tì có khắc một kí hiệu kì là nhìn có vẻ rất giống sóng biển. Quan tài đó đước xếp cùng với 11 chiếc khác theo hình vòng tròn.
- Thật cứng đầu mà!_ Cassiopeia ngồi thụp xuống cạnh đó, bàn tay nhỏ trắng xoa nhẹ nắp quan tài, đôi mắt cam đỏ mang chút buồn...
- Vất vả rồi, Aquarius.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
đọc đỡ đi mấy má ôi~ đang viết chap típ nè, hối quá mà, nhá hàng đỡ vậy :v con au này rất hiền lành nhóa~ dư tối nay hoặc ngày mai gì đó thôi :v ráng đi ráng đi, ta tung thử xem có ai còn quan tâm fic này hôm hoy~ bị khủng bố quá mà, ngta ôn thi nên ms hông đăng thôi, giờ sẽ cố đăng nha