Chương 14
Họ chơi cho tới giờ tan học thì Jungkook mới lái xe tới trường lấy cặp rồi đưa Lisa về. Trước khi Lisa đi xuống xe để vào trong biệt thự thì Jungkook giữ lấy tay Lisa và hôn thật nhanh lên má cô,- Cô có thể vào rồi.
- Cậu... cậu.....
- Tôi làm sao?
- Thôi. Tôi đi vào đây!- Lisa chạy thẳng vào trong và mặt cô bây giờ đã đỏ như trái cà chua chín
Jungkook nhìn Lisa mỉm cười rồi lái xe về lại biệt thự. Vẫn như mọi khi vừa vào trong thì thấy phu nhân Jeon cùng Yeri ngồi ở phòng khách đợi,
- Nghe nói hôm nay con cúp học. Phải không?
- Đúng vậy.
- Lý di gì mà cúp học?
- Đi chơi với bạn gái.
- Lalisa sao? Con bé đó có gì hay ho mà con cứ làm nhiều thứ cho nó? Yeri có điểm gì không bằng nó?
- Lisa, cô ấy khác Kim Yeri rất nhiều. Yeri sẽ chẳng bao giờ bằng Lisa được.- Jungkook vừa nói vừa liếc nhìn Yeri
- Được lắm! Ngày mai sẽ là ngày mà Lalisa Manoban ra đi vĩnh viễn!- phu nhân Jeon thông báo
- Nếu mẹ đυ.ng vào cô ấy thì đừng trách con.
- Con sẽ làm gì mẹ? Mẹ nói rồi, con chia tay Lalisa thì mẹ sẽ tha cho nó nhưng nếu con cứng đầu không chịu chia tay và chấp nhận Yeri thì con bé Lalisa đó sẽ ra đi vĩnh viễn.
- Lisa không hề có thù hằn gì với mẹ mà tại sao mẹ lại muốn làm vậy?
- Khônb có với mẹ nhưng lại có với Yeri. Yeri sẽ là vợ con, người phụ nữ của con. Cho nên mẹ phải làm cho Lalisa biến mất!
- Yeri! Tôi kinh tởm cô!
Jungkook nói câu đó rồi đi lên phòng. Cậu thề, ai mà muốn đυ.ng tới Lisa thì phải bước qua cậu. Jungkook nghĩ vậy liền lái xe tới trước biệt thự của gia đình Lisa. Gọi cho cô xuống dưới,
- Nè! Cậu muốn gặp tôi có việc gì không?
- Lên xe đi! Chúng ta đi!
Jungkook kéo Lisa vào xe,
- Chúng ta đi đâu mới được?
- Đi tới nhà tôi.
- Nhà cậu? Cậu điên à?
- Cứ tới đi rồi cô sẽ hiểu.
Jungkook đưa Lisa tới biệt thự. Vừa bước vào, Lisa đã thấy phu nhân Jeon ngồi nói chuyện vui vẻ với Yeri,
- Mẹ! Đây là Lalisa- người yêu của con.
- Cô bé đó là Lalisa?
- Con chào bác.- Lisa cúi đầu lễ phép
- Hay lắm! Con đưa cô bé tới đây làm gì?
- Con thông báo cho mẹ biết, nếu mẹ muốn làm Lisa biến mất khỏi thế giới này vĩnh viễn thì phải bước qua con. NGƯỜI CON YÊU LÀ LALISA MANOBAN CHỨ KHÔNG PHẢI KIM YERI!!
Câu nói này của Jungkook làm chấn động Phu nhân Jeon, Yeru và ngạc nhiên nhất là Lisa,
- Jungkook, cậu sao vậy? Sao lại giận thế kia?- Lisa hỏi sau khi ngh giọng điệu của Jungkook. Jungkook bất ngờ hôn lên môi Lisa, nụ hôn thật sâu làm cho Yeri và phu nhân Jeon phải trợn tròn mắt. Mãi Jungkook mới buông tha cho Lisa,
- Mẹ thấy chưa? Nụ hôn đó chứng minh cho tình yêu của con dành cho cô ấy!
- Được lắm! Để mẹ xem, con bé này có gì hay ho ngoài việc là tiểu thư của tập đoàn danh giá.
Lisa nãy giờ đứng đây, cô cũng đã hiểu được phần nào,
- Lisa! Chúng ta hãy đấu 1 trận đi!- Yeri
- Hửm? Ý cậu là sao?
- Chúng ta thi đấu xem ai là ngườu hiểu Jungkook nhất. Ai thắng thì người đó có được Jungkook.
- Được thôi. Tôi chấp nhận lời thách đấu!- Lisa đồng ý, nói vậy thôi chứ Lisa cũng sợ lắm chứ! Cô đây có biết thi cái gì,
- Được lắm! Nếu là bạn gái của Jungkook thì chắc hẳn cũng phải biết nhiều về Jungkook.- phu nhân Jeon
- Không có thi thố gì hết. Con quyết định rồi. Lisa là của con và con cuzng chỉ thuộc về Lisa.
Jungkook đưa Lisa lên phòng của cậu