Góc Thời Gian

Chương 14: Vườn thú 1

Phòng họp. Chu Ngư bắt đầu phân tích vụ án. Trong công ty, ngoài anh và hai anh em nhà họ Hạ, những người còn lại chỉ tiếp nhận các vụ án có một nhân chứng duy nhất. Hơn nữa, trừ những người dưới trướng Hạ Nhất Sơn và Hạ Nhất Thủy, bộ phận của Thường Phượng không bao giờ tiếp nhận các vụ án liên quan đến mạng người.

Mành cửa sổ được kéo xuống, đèn tắt, khiến cả căn phòng trở nên tối mịt. Chỉ có màn hình máy chiếu là hiển thị rõ ràng. Tiền Lâm Lâm vừa nghe giảng vừa vô thức liếc nhìn về phía Kiều Tiểu Tranh.

Hạ Nhất Thủy thực sự đã xuống dưới mua thức ăn cho cá. Trong lúc đó, Kiều Tiểu Tranh cầm trên tay ly trà táo đỏ long nhãn của anh ta, mắt dán chặt vào màn hình. Tiền Lâm Lâm bấu nhẹ móng tay vào lòng bàn tay. Lạ thật, rõ ràng Thường Phượng nói cô ta chỉ mới vào làm được hai ngày, vậy mà vì sao Chu tiên sinh và nhị thiếu nhà họ Hạ lại đối xử với cô ta tốt như vậy?

Cô chậm rãi bóc một hạt dẻ cười, nhưng dù ăn thế nào cũng chẳng thấy mùi vị. Trước đây khi còn ở trường, Kiều Tiểu Tranh vốn chẳng có gì nổi bật ngoài khuôn mặt xinh xắn. Nhưng chỉ vì vẻ ngoài đó, cô ta luôn nhận được sự chú ý nhiều nhất.

Cả lớp đều biết nhà cô ta nghèo, đến cả học bổng cũng là giáo viên chủ nhiệm chủ động giúp cô ta xin. Mỗi lần tụ tập ăn uống, luôn có người nói:

“Tiểu Kiều hoàn cảnh đặc biệt, hay là chia nhau trả giúp cô ấy đi?”

Còn bản thân mình thì sao? Phải làm đến sáu công việc bán thời gian, chỉ để không bị người khác coi thường!

Bây giờ cũng vậy. Một công ty mới, cô ta chỉ mới làm hai ngày. Vậy mà Chu tiên sinh và nhị thiếu đã quan tâm đến cô ta như thế. Không phải cũng chỉ vì khuôn mặt đó sao?

Tiền Lâm Lâm siết chặt tay, nhưng đồng thời cũng nhận ra bản thân không nên đối đầu với cô ta. Thực ra, tính tình Kiều Tiểu Tranh khá mềm mỏng. Nếu ngay từ lần gặp đầu tiên, cô nói vài câu dịu dàng, có lẽ mọi chuyện sẽ không lúng túng thế này.

Giờ thì hay rồi, cô phải cẩn thận hơn mới được.

Phía trước máy chiếu, Chu Ngư nói:

“Nhân chứng trong vụ án có "ác thân", nhất định có thể tiến vào góc thời gian. Nhưng điều cần lưu ý là, nếu trong cùng một vụ án có nhiều nhân chứng, sẽ có nhiều ác thân xuất hiện. Khi đó, những người cùng ngành khác cũng có thể lợi dụng những ác thân này để xâm nhập vào cùng một góc thời gian. Không ít tiền bối đã bị phục kích theo cách này.”