Một màn hình hiện ra trước mặt cô.
[Nhân vật: Lộc Tê
Cấp bậc: 1
Lãnh địa: Rừng Phần Trú
Cấp bậc lãnh địa: E
Số lượng phó bản có thể mở: 0
Chứng nhận thân phận: Nhân loại/Boss
Ghi chú: Một mình ngài đã kéo tụt hạng toàn bộ lãnh địa.]
Lộc Tê: "..."
Hệ thống lời ít ý nhiều nói tiếp: [Ngoài ra, trước khi ngài nhận chức Boss thì rừng Phần Trú luôn ở trong trạng thái ẩn.]
Giờ thì khác rồi nhé!
Bản đồ mở ra trước mặt Lộc Tê, trên đó có một hang động bị đánh dấu X đỏ chót, cực kỳ bắt mắt.
[Cảnh báo! Có địch tập kích!]
Lộc Tê nhìn mấy chữ đó, bình tĩnh hỏi han: "Nếu lãnh chúa để mất lãnh địa thì sẽ thế nào?"
Số 0 uyển chuyển trả lời: [Phần lớn quái vật đều khá hung tàn.]
Lộc Tê: "..."
Hiểu rồi.
Thiếu nữ thở dài, cảm thấy bản thân nếu không bị đuổi gϊếŧ thì chính là đang trên đường bị đuổi gϊếŧ. Cô cúi người, buộc lại mái tóc màu bạc rối tung vì những cuộc chạy trốn dồn dập.
Tóm lại, bất luận thế nào cũng phải sống sót qua trận chiến này đã.
Nhưng cùng với đó, Lộc Tê thật sự chán ghét cảm giác bị theo dõi như con mồi, cho nên, cô click mở tọa độ kẻ vừa đánh dấu lãnh địa của mình, mò mẫm một lúc rồi hỏi:
"Cùng là lãnh chúa, tôi có thể xâm lược lãnh địa của quái vật khác nhỉ?"
Ừm.
Cô chọn tiên hạ thủ vi cường.
***
Trong căn phòng đơn sơ, mấy con người xa lạ gồm cả nam lẫn nữ, hoặc đứng hoặc ngồi, nhưng đều có một điểm chung là không ai nói gì, chỉ có âm thanh hít thở, lúc mạnh lúc nhẹ không đều.
"Sắp đến giờ rồi!"
Người nam da ngăm, vóc người vạm vỡ liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay.
"Xem ra lần này có bảy người."
Còn ba phút nữa phó bản mới chính thức bắt đầu. Thông thường, người chơi sẽ tập hợp đầy đủ trước mười phút.
"Bảy người à? Nghe ra cũng không tệ lắm."
Người nam da trắng, vóc dáng gầy gò tiếp lời, trên ngực áo anh ta còn dán một cái nhãn ghi tên Liễu Minh.
"Độ khó phó bản không được quyết định bởi số người tiến vào."
Người nữ tóc ngắn gần đó bình tĩnh nói.
Không ai có ý kiến gì khác. Căn phòng lần nữa chìm vào im lặng.
Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
Cả đám giật bắn, đồng loạt hướng ánh nhìn về phía cửa phòng, riêng người nữ tóc ngắn thì liếc nhìn đồng hồ treo tường, hơi nhíu mày. Giờ chưa phải thời điểm bắt đầu phó bản, NPC chắc là sẽ không đến sớm vậy đâu nhỉ?
Vậy thì, chỉ có thể là...
Tay nắm cửa xoay nhẹ, cánh cửa chầm chậm mở ra.
Người chơi cuối cùng.