Rút Được Kỹ Năng Thi Nhân Trong Thế Giới Tà Ám

Chương 5

Ánh sáng đỏ chói mắt đột ngột bùng lên. Lê Ứng Thần cảm nhận được một cơn đau nhói truyền đến từ đầu ngón tay, giống như bị cắt đi một miếng thịt nhỏ. Sau đó, một thẻ bài nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Tiếng pháo hoa và dải băng đầy màu sắc tung ra trước mắt Lê Ứng Thần, kèm theo đó là giọng nói vui vẻ của hệ thống:

[Chúc mừng ký chủ đã rút được thẻ kỹ năng cấp SSR: Thi Nhân!]

Thi Nhân là cái quái gì? Thật sự có thể điều khiển được xác à?

Nhưng lúc này Lê Ứng Thần không có thời gian quan tâm quá nhiều. Từ dưới rèm xe, một bàn tay trắng nhợt, mềm mại đã vươn vào, trong tay nó cầm một cây kim dài. Hành động đó rất chậm, nhưng bản năng cảm nhận nguy hiểm khiến Lê Ứng Thần dựng hết tóc gáy.

Lê Ứng Thần đã quan sát từ trước, nàng đá mạnh vào chỗ nối của toa xe ngựa, tấm gỗ gãy đôi ngay lập tức. Sau đó nàng túm váy, nhảy xuống xe ngựa.

[Kỹ năng SSR: Thi Nhân.]

[Mô tả kỹ năng: Có người thích dắt chim, có người thích dắt chó, có người thích dắt trẻ con chơi đùa. Vậy tại sao không thể điều khiển xác chết? Ai cho phép phân biệt đối xử với thú cưng đặc biệt?]

[Hiệu quả: Hướng về xác chết mình thích, nói "Đi theo ta". Sau khi vượt qua thử thách, nó sẽ trở thành đồng đội của ký chủ.]

[Hãy dùng thử ngay!]

Mô tả kiểu gì thế này? Quy trình đơn giản đến mức giống như một cái bẫy, đơn giản đến mức đáng ngờ!

Cuối cùng Lê Ứng Thần cũng nhìn thấy toàn bộ dáng vẻ của Huyết Châm Nữ.

Đó là một nữ tử có hình dáng bị kéo bẹt ra. Như thể toàn bộ da thịt của nàng ta đã bị kéo căng ra theo chiều ngang, mỗi một tấc da đều bị kéo căng bằng những mũi kim nhỏ xíu. Những cây kim dày đặc trong cơ thể nàng ta, từ trong mắt, tai, mũi, miệng, đều cắm đầy kim. Những cây kim như những con giòi đang di chuyển trong cơ thể nàng ta, mỗi khi bước một bước, những cây kim lòi ra ngoài lại bị đẩy sâu vào da thịt.

Sau lưng Huyết Châm Nữ là cảnh tượng máu chảy thành sông.

Nàng ta mở miệng, lộ ra cổ họng đầy kim, trong tay cầm một cây kim dài, từ từ tiến về phía Lê Ứng Thần.

Hầu hết mọi người đều sợ những thứ chi chít lỗ. Lê Ứng Thần cũng không ngoại lệ. Nàng hít một hơi thật sâu.

Nếu những thi thể xung quanh này là do Huyết Châm Nữ gϊếŧ, đó sẽ là điều vô cùng tồi tệ. Không có vết thương rõ ràng, nghĩa là chỉ cần bị kim đâm một cái là sẽ chết ngay.

Nàng không thể để kim chạm vào người!