Thập Niên 70: Cặp Đôi Vạn Người Ghét, Đại Viện Nổi Điên
Chương 4: Đánh khắp đại đội Hoa Khiên Ngưu không đối thủ
Đội trưởng vừa đi, Diệp Tam Thu nghênh ngang đi vào sân, mặt nở nụ cười thiếu đòn, sáp lại gần bà cụ Diệp, bĩu môi về phía cổng sân: “Lý Vĩ Dân lại đến mách lẻo à?"
Bà cụ Diệp bị bộ dạng cà lơ phất phơ của cô làm cho tức cười, giơ tay vỗ nhẹ vào cánh tay cô, giận mắng: “Con làm cái gì, trong lòng con không biết chắc?"
Trong lòng Diệp Tam Thu đương nhiên là biết.
Ngay từ lúc đánh cô thanh niên trí thức lắm mồm như bà tám kia, cô đã biết đội trưởng chắc chắn sẽ đến nhà mách lẻo.
Nhưng cô không hối hận đã động thủ đánh con mụ lắm mồm đó.
Ai bảo cái lưỡi cô ta dài, sau lưng nói xấu cô chứ, thật không may là còn bị chính chủ nghe được.
Không đánh cô ta một trận, thật sự là đi ngược lại hình tượng đại ma vương đại đội Hoa Khiên Ngưu của cô.
Tưởng cô vẫn là "Diệp Tam Thu" đáng thương nhỏ bé trước đây ai cũng có thể giẫm một chân lên chắc.
Diệp Tam Thu xuyên qua đến đây vào ba năm trước.
Nguyên chủ Diệp Tam Thu là một đứa trẻ đáng thương mồ côi cha mẹ được bà cụ Diệp nuôi nấng lớn lên.
Vì không có cha mẹ che chở, từ nhỏ đã hình thành tính cách yếu đuối thật thà.
Là người mà ai trong nhà nhìn thấy cũng có thể giẫm lên một chân.
Tuy có bà nội là bà cụ Diệp che chở, nhưng nhà họ Diệp đông người, cháu trai cháu gái cũng không chỉ có một mình Diệp Tam Thu, luôn có lúc không bảo vệ hết được.
Ba năm trước, vợ bác cả Diệp liên thủ với vợ bác hai Diệp, nhân lúc bà cụ Diệp không có nhà, tìm một bà mối đến cửa, định gả Diệp Tam Thu cho một lão già góa vợ ở thôn bên cạnh đã chết vợ, còn mang theo ba đứa con.
Hai bên giấu bà cụ Diệp và Diệp Tam Thu, ngay cả tiền thách cưới cũng đã bàn xong.
Nguyên chủ nghe lén được từ miệng em họ rằng người đàn ông mình phải gả là một lão già đã chết vợ có ba đứa con, tuổi tác đủ để làm cha mình, sống chết không đồng ý.
Đối mặt với số tiền thách cưới kếch xù, vợ bác cả và vợ ông hai làm sao có thể cho phép nguyên chủ đổi ý.
Trong lúc mấy người lôi kéo, đầu nguyên chủ đập vào khung cửa.
Ai ngờ cú đập này lại khiến mạng nhỏ của cô cũng mất luôn.
Diệp Tam Thu chính là xuyên tới vào lúc đó.
Diệp Tam Thu kế thừa ký ức của nguyên chủ, xem lướt qua cuộc đời ngắn ngủi của nguyên chủ như cưỡi ngựa xem hoa, sau đó Diệp Tam Thu nổi điên.
Cô bẻ gãy tay vợ bác cả và vợ ông hai, lại tát nát miệng bà mối, cầm chổi quét chuồng gà đuổi bà mối đi.
Cuối cùng vì tức quá, lại trói luôn con gái lớn của bác cả là Diệp Xuân Thu, tự mình đưa cô ta đến nhà lão già góa vợ.
Người nhà họ Diệp tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Diệp Xuân Thu gả cho một lão già góa vợ mang theo ba gánh nặng, bác cả và bác hai Diệp ỷ vào thân phận trưởng bối, lại ỷ mình là đàn ông định trói Diệp Tam Thu lại, đổi cô ta về lấy Diệp Xuân Thu.
Ai ngờ sức chiến đấu của hai người này trước mặt Diệp Tam Thu đang nổi điên lại chẳng đáng một đòn, hai người còn chưa đến gần Diệp Tam Thu đã bị cú Phật Sơn Vô Ảnh Cước của Diệp Tam Thu đá bay.